-
Ðề: Thơ Trương Nam Hương
SÔNG 17 TUỔI
Năm anh mười bảy
Sông Hồng tuổi em
Bờ đê. Đêm ấy…
Sóng. Trăng. Cỏ mềm…
Anh vốc nước lên
Chạm môi em đỏ
Khoác vai bóng thuyền
Buồm lơi cúc gió
Em đổ đầy anh
Tiếng sông úng ớ
Mắt sao mướt xanh
Rơi nhòe ngấn cỏ
Ngày trăng biết nhớ
Sông Hồng biết yêu
Năm anh mười bảy
Cầm con sóng liều…
Rồi anh biền biệt
Dạt trôi bao miền
Ba mươi năm đấy
Sông Hồng hóa em!
-
Thành viên cám ơn bài của SunWild:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn