Bài 1 đến 10/28

Chủ đề: Thơ Trương Nam Hương

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ Trương Nam Hương

    Tự khúc cho em

    Có con đường gió ngang qua buổi chiều
    Có em ngồi gió dọc miền trong veo

    Có bông cúc dại ngẩn ngơ nắng váng
    Có cơn mưa lạc nhọc nhằn đa mang

    Có lời hẹn hò xốn xang xa lắc
    Có cuộc tình buồn mây trôi bèo dạt

    Có đôi mắt nâu nhìn ta thăm thẳm
    Có nụ hôn nồng môi ta chát đắng

    Có nửa giấc mơ ngập tràn sông suối
    Có nửa cuộc tình tỉnh trơ đá cuội

    Có câu thơ lặng niềm vui nỗi buồn
    Có trong cái có vô vàn cái không!

  2. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    NCĐ.2009 (05-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •