Trang 1 / 7 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/62

Chủ đề: Trải lòng.....

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Trải lòng.....

    Áo trắng

    Mượt mà bay theo làn áo trắng
    Phất phơ đùa trong nắng mê say
    Lúm đồng tiền đỏ hây hây
    Em cười cháy cả Hồ Tây một chiều.

    Áo trắng ơi sao yêu đến thế
    Ngại ngần gì sao khẽ vương mang
    Mây đùa với gió nhẹ nhàng
    Trong ta khát vọng chợt mang hình hài.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Thắp hương ...tình yêu

    Ừ, anh chỉ nghĩ vui đùa
    Mặc cho duyên số bỏ bùa đôi ta
    Càng yêu càng thấy cách xa
    Gần nhau một buổi ngỡ là trăm năm.

    Giường đây em cứ việc nằm
    Vạch ngang viên phấn hờn căm chia lìa
    Tình nồng chôn xuống mộ bia
    Ái ân chưa chín đã chia đôi dòng
    Tội cho cái kiếp long đong
    Anh xin thắp nén hương vòng...tình yêu.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Không đề

    Trời sụp xuống rất gần.
    Anh vẫn cố giãy lên sau bao vụn vỡ
    Tình yêu như hơi thở
    Đáp án nào cũng túng quẫn không ra.

    Thèm được làm bóng ma
    Dật dờ sống trong đêm quên ngày khắc khổ
    Nhân tình thủng lỗ chỗ
    Bến bờ nào cho gian dối can qua.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Ngày không em.

    Lại một ngày không em
    Nỗi buồn trong anh mang hình cái cột
    Chọc tan những ủ dột và đâm nát những hoang mang.

    Thêm một ngày không em
    Là thêm một ngày anh sống trong khắc khoải
    Niềm vui hoài mê mải
    Theo gót hài em đi.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Mưa

    Gom mây nhặt gió trời đang giận
    Nhỏ lệ cho vừa những khát khao
    Sấm sét quay cuồng trêu tất cả
    Bình yên bỗng chốc đổ mưa rào.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Nói với Em.

    Có một điều anh muốn nói với em
    Anh vun vén chút gió thu còn rớt lại bên thềm
    Anh gói lá vàng rơi trên con đường nhỏ
    Gửi cho em cùng nỗi nhớ dịu êm.

    Có một điều anh muốn nói với em
    Mẹ nuôi anh lớn khôn bằng dòng sữa dịu hiền
    Còn em dạy trái tim anh thắp lửa
    Cho anh hiểu rằng hạnh phúc thật vô biên.

    Rồi mai đây phiêu dạt khắp trăm miền
    Nhờ hoa lá, cỏ cây làm hơi thở
    Mượn ánh trăng cho mắt đêm sáng tỏ
    Vẫn một điều muốn nói : Mãi Yêu Em.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Những lần tin nhắn gửi đi
    Anh lại mong gì nơi ấy phương xa
    Dẫu cho tình ấy mặn mà
    Một lần nhắn nhủ sao ta trải lòng
    Dừng lại?

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Nói với Em.
    Có một điều anh muốn nói với em
    Mẹ nuôi anh lớn khôn bằng dòng sữa dịu hiền
    Còn em dạy trái tim anh thắp lửa
    Cho anh hiểu rằng hạnh phúc thật vô biên.
    Em thích mấy câu thơ này của anh. Ngôn từ giản dị, nhưng ý nghĩa. Hôm nay mới được đọc những bài .... "thơ k vui" của anh đây.

    SN hạn chế spam chữ viết vào Tp thơ của người khác nhé. Nếu em muôn nói gì SN có thế viết bằng thơ. Mod VT đã có thông báo rồi đó em

    Thank
    Chúc SN vui
    Last edited by Khuyết; 27-05-2009 at 01:47 PM.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của son_nu83 Xem bài viết
    Em thích mấy câu thơ này của anh. Ngôn từ giản dị, nhưng ý nghĩa. Hôm nay mới được đọc những bài .... "thơ k vui" của anh đây.
    Thanh kìu SN và Đông nhá, thi thoảng cũng phải tử tế lên một chút chứ!

    Kiếp...thầy

    Tặng Cô PL yêu dấu

    Trò hư nghịch dại tức điên người
    Đã vậy mà mình vẫn phải tươi
    Mây bận rời nghiên cay đứa ngốc
    Đôi khi bỏ bút ghét thằng lười
    Vùi chăn lắm buổi nghe tim khóc
    Vỗ gối nhiều hôm ngóng miệng cười
    Kiếp trước hình như mang mệnh khỉ
    Bây giờ tái ngộ lũ đười ươi.

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Thanh kìu SN và Đông nhá, thi thoảng cũng phải tử tế lên một chút chứ!

    Kiếp...thầy

    Tặng Cô PL yêu dấu

    Trò hư nghịch dại tức điên người
    Đã vậy mà mình vẫn phải tươi
    Mây bận rời nghiên cay đứa ngốc
    Đôi khi bỏ bút ghét thằng lười
    Vùi chăn lắm buổi nghe tim khóc
    Vỗ gối nhiều hôm ngóng miệng cười
    Kiếp trước hình như mang mệnh khỉ
    Bây giờ tái ngộ lũ đười ươi.
    1100i làm PL xúc động quá. Bài thơ này gợi lại một thời nhiều kỷ niệm mà bạn bè giờ đây cũng có người chưa quay về. PL cảm ơn 1100i nhiều.

    Lớp học ngày xưa...


    Lớp học con con được mấy người
    Niêm vần khó vậy mặt đều tươi
    Kiên trì dìu bước ai toan nản
    Nhẫn nại cầm tay kẻ muốn lười
    Trò cứ nhiều hôm vang giọng giỡn
    Cô thì lắm bữa mím môi cười
    Ngày xưa nhớ quá đâu rồi nhỉ
    Lớp học con con được mấy người....

    PL 27.5.09


Trang 1 / 7 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •