Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
Cũng lâu rồi, thấy nứng quá....

Hoa vàng ngơ ngác sân đình
Tôi nâng niu bức thơ tình cho ai
Thầm mơ một cõi thiên thai
Phiêu bồng ân ái chỉ hai chúng mình

Nhà bên nhạc cứ xập xình
Tôi choàng tỉnh giấc giật mình...rồi ra
Đến cửa bỗng thấy loa loa
Thì ra đám cưới đã qua đầu làng....
Tình cờ gặp lại người xưa
Mùa vừa thay áo, em vừa sang ngang
Ngỡ là duyên cũ còn mang
Gặp em nắng lại khẽ vàng như xưa

Người ơi quả ngọt chín chưa
Chồng người có ngại nắng mưa, nhọc nhằn
Hôm nào ta vẫn ăn năn
Từ đây luống kệ, trở trăn được gì

Bùi ngùi duyên cũ qua đi
Em vui duyên mới, ta thì vui lây