Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/62

Chủ đề: Trải lòng.....

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Cuối đường có một ngã ba
    Đôi mình đi tiếp hay là chia đôi
    Trao nhau tình cảm, để rồi
    Đường ai lấy chọn, chia phôi cuộc tình
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  2. #32
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Gió chiều thổi quá lạnh lùng
    Vô tình mình đã đi chung một đường
    Bao nhiêu tình cảm mến thương
    Dành cho anh hết bởi đường còn xa
    Tình đâu ngăn bởi cách xa
    Tình hoài đau đớn bởi ta lạc đường
    Âm u hai cõi âm dương
    Đến như ma quỷ cũng dường biết yêu.

  3. #33
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Gió chiều thổi quá lạnh lùng
    Vô tình mình đã đi chung một đường
    Bao nhiêu tình cảm mến thương
    Dành cho anh hết bởi đường còn xa
    Khi nào về sắp đến nhà
    Thì thôi bye nhé anh à anh ơi!
    Đoạn đường trò chuyện cho vơi
    Chứ nào cảm mến gì lời nói suông

  4. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Khi nào về sắp đến nhà
    Thì thôi bye nhé anh à anh ơi!
    Đoạn đường trò chuyện cho vơi
    Chứ nào cảm mến gì lời nói suông
    Anh này hiểu rõ tận tường
    Hay là anh họa bên đường cho vui
    Lời thơ em viết vậy thôi
    Chứ tình cảm thật một đời vẫn trao
    Không ký gì nữa

  5. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Tình đâu ngăn bởi cách xa
    Tình hoài đau đớn bởi ta lạc đường
    Âm u hai cõi âm dương
    Đến như ma quỷ cũng dường biết yêu.
    Gặp dù một sớm một chiều
    Chỉ đoạn đường ngắn cũng điêu đứng lòng
    Đêm ngày lại cứ ngóng trông
    Đến khi gặp lai bên sông hẹn hò
    Không ký gì nữa

  6. #36
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Gặp dù một sớm một chiều
    Chỉ đoạn đường ngắn cũng điêu đứng lòng
    Đêm ngày lại cứ ngóng trông
    Đến khi gặp lai bên sông hẹn hò
    Ở đời có một chữ lo
    Lo tình chưa đủ, ốc mò cò xơi
    Thế gian muôn vật đổi dời
    Âm dương cách trở chia đôi đoạn đường..

    p/s: đừng buồn nữa HA ơi, vui lên mà họa thơ để a chạy theo nữa chứ.

  7. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Ở đời có một chữ lo
    Lo tình chưa đủ, ốc mò cò xơi
    Thế gian muôn vật đổi dời
    Âm dương cách trở chia đôi đoạn đường..

    p/s: đừng buồn nữa HA ơi, vui lên mà họa thơ để a chạy theo nữa chứ.
    Cảm ơn anh đã động viên
    Em đây cũng muốn buồn phiền tránh xa
    Hay là tại bởi lòng ta
    Trái tim yếu đuối bao la nghĩ gì??
    Không ký gì nữa

  8. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Cảm ơn anh đã động viên
    Em đây cũng muốn buồn phiền tránh xa
    Hay là tại bởi lòng ta
    Trái tim yếu đuối bao la nghĩ gì??
    Nỗi buồn em muốn chia đôi
    Để em mau hết đơn côi một mình
    Lúc buồn em đừng lặng thinh
    Sẻ chia tâm sự cõi tình niềm riêng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nỗi buồn em muốn chia đôi
    Để em mau hết đơn côi một mình
    Lúc buồn em đừng lặng thinh
    Sẻ chia tâm sự cõi tình niềm riêng
    Xung quanh em có bạn hiền
    Viết ra tâm sự được liền sẻ chia
    Bây giờ đêm đã về khuya
    Nghe lời an ủi bạn chia em mừng
    Không ký gì nữa

  10. #40
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nỗi buồn em muốn chia đôi
    Để em mau hết đơn côi một mình
    Lúc buồn em đừng lặng thinh
    Sẻ chia tâm sự cõi tình niềm riêng
    Đêm nay chẳng hiểu thế nào
    Mà ông Hoàng tử lại vào hoạ thơ
    Mọi lần ko thấy bao giờ
    Hay là lại ấy MB nào đây
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •