Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/62

Chủ đề: Trải lòng.....

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    36
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....


    NH chúc 1100i có một buổi chiều thật vui

    Đêm mơ hồ em dịu dàng nhẹ đến
    Nụ cười tươi rạng rỡ trên môi xinh
    Đóa Quỳnh Hương vừa trở mình thức giấc
    Một giọt sương trên cánh nhỏ phơi tình

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Sóng xô bờ
    Dã tràng xe cát
    Mưa ào ạt
    Em mờ nhạt trong mưa
    Áo thưa
    Không che làn gió lạnh
    Bởi anh
    Xa cách ngàn trùng
    Nhớ mông lung
    Chân trời xa lắm
    p/s: em chưa biết làm thơ mong mọi người đừng chê nhé
    Không ký gì nữa

  3. #13
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Sóng xô bờ
    Dã tràng xe cát
    Mưa ào ạt
    Em mờ nhạt trong mưa
    Áo thưa
    Không che làn gió lạnh
    Bởi anh
    Xa cách ngàn trùng
    Nhớ mông lung
    Chân trời xa lắm
    p/s: em chưa biết làm thơ mong mọi người đừng chê nhé
    Không anh trời nắng hóa mưa
    Không anh ngày sáng hay trưa nghĩa gì
    Đôi khi nghe gió thầm thì
    Người xa xăm lắm nên đôi khi buồn...

    Welcome HA nghen. Chúc bạn vui với bạn bè nhé.

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Không anh trời nắng hóa mưa
    Không anh ngày sáng hay trưa nghĩa gì
    Đôi khi nghe gió thầm thì
    Người xa xăm lắm nên đôi khi buồn...

    Welcome HA nghen. Chúc bạn vui với bạn bè nhé.

    Chân trời lệ ấy vẫn tuôn
    Người đi xa mãi nên buồn vẩn vơ
    Trời chiều tím cả giấc mơ
    Tình chung một bóng vẫn chờ đợi ai?

    Cảm ơn chị Phale
    Không ký gì nữa

  5. #15
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết

    Chân trời lệ ấy vẫn tuôn
    Người đi xa mãi nên buồn vẩn vơ
    Trời chiều tím cả giấc mơ
    Tình chung một bóng vẫn chờ đợi ai?

    Cảm ơn chị Phale
    Hoàng hôn trĩu lối đường dài
    Người còn đâu nữa, gót hài lẻ loi
    Niềm riêng dầu vẫn chung soi
    Vẫn nghe cô độc về đòi trao thơ

    Họa với HA cho vui.

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hoàng hôn trĩu lối đường dài
    Người còn đâu nữa, gót hài lẻ loi
    Niềm riêng dầu vẫn chung soi
    Vẫn nghe cô độc về đòi trao thơ

    Họa với HA cho vui.
    Nhớ anh đến cả giấc mơ
    Hình dung ra một vần thơ cuộc đời
    Cung đàn buông nhịp lả lơi
    Ngâm thơ để thấy cuộc đời vẫn vui

    Em cũng họa với chị
    Không ký gì nữa

  7. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Về bên anh.

    Về bên anh quên những muộn phiền
    Bỏ hết nhọc nhằn, gian dối lẫn đảo điên
    Không gian quanh ta khoáng đạt đến vô biên
    Chỉ cát trắng, anh, em và biển......

    Về bên anh sống lại những ngày xưa
    Thời con trẻ chúng mình cùng mơ ước
    Anh là thuyền còn em là sóng nước
    Mãi dạt dào ôm ấp trọn tình thơ.

    Về bên anh ta lại thức năm canh
    Bên bếp lửa nồi bánh chưng nấu dở
    Cầm tay nhau mà thẹn thùng không tỏ
    Để bây giờ lưu luyến mãi trong anh.

    Về bên anh cho thỏa ước mộng lành
    Cho gian dối không còn là hư ảo
    Để đàn chim mỗi khi về báo bão
    Chẳng chập chờn chới với giữa biển xanh.

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Trích dẫn Trích dẫn của nhathasg Xem bài viết

    NH chúc 1100i có một buổi chiều thật vui

    Đêm mơ hồ em dịu dàng nhẹ đến
    Nụ cười tươi rạng rỡ trên môi xinh
    Đóa Quỳnh Hương vừa trở mình thức giấc
    Một giọt sương trên cánh nhỏ phơi tình
    cảm ơn nhathasg rất nhiều. chúc bạn luôn vui vẻ và có những áng thơ tuyệt vời hơn nữa.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Nhớ anh đến cả giấc mơ
    Hình dung ra một vần thơ cuộc đời
    Cung đàn buông nhịp lả lơi
    Ngâm thơ để thấy cuộc đời vẫn vui

    Em cũng họa với chị
    Nhớ em thao thức trắng đêm
    Buồn vương ngọn cỏ sầu thêm lá gầy
    Ân tình nhẹ cánh xa bay
    Bỏ câu thơ nhỏ dở hay cũng đành.

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Mịa có nhà mới ko thông báo, e thì đã lười lang thang..

    Tình Tôi

    Cứ cho tôi kẻ dại khờ
    Cứ cho tôi kẻ mộng mơ hão huyền
    Có sao, tôi chẳng thấy phiền
    Tự thân, tôi muốn được điên vì Nàng…

    Tôi ghen với cánh hoa vàng
    Ở nơi phố thị, nơi nàng mải vui
    Ngựa xe nàng thấy quen rồi
    Lúc vui, nàng vẫn bỏ tôi một mình

    Hôm nay có đám đầu đình
    Hoa vàng tôi hái, thơ tình tôi treo
    Gió reo trong tiếng gió reo
    Câu thơ ở lại, nàng theo chân người

    Gặp tôi nàng vẫn tươi cười
    Dửng dưng, tôi đứng bên người…dửng dưng
    Tay tôi cầm lá thiệp mừng
    (Gửi người con gái chưa từng yêu tôi)

    Nàng về nhà mới mất rồi
    Bỏ tôi, nàng bỏ lại tôi một mình
    Hoa vàng ngơ ngác sân đình
    Tôi nâng niu bức thơ tình cho ai..

    Lâu ko làm (thơ) tình thấy nứng (hứng) quá
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Trải lòng.....

    Cuộc đời buồn biết bao nhiêu
    Yêu anh mà vẫn sớm chiều cách xa
    Cũng là tại bởi lòng ta
    Cho đi tất cả hóa ra nặng tình

    Dù chưa nhận cánh thiệp xinh
    Nhưng biết bóng hình "ấy" đã có ai
    Năm dài tháng rộng tàn phai
    Nhớ người một thửo thanh mai một thời

    Vậy nên mới gọi cuộc đời
    Khái niệm số phận đưa lời trách than
    Bây giờ duyên phận phũ phàng
    Nhớ hoài một bóng của chàng "T...." ơi
    Không ký gì nữa

Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •