Trời ạ, lại còn vui nữa là đằng khác chị ơi Em sợ cảnh chồng con lắm, ở vậy sướng hơn, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm chị ạ
Trích dẫn của MinhThy Trời ạ, lại còn vui nữa là đằng khác chị ơi Em sợ cảnh chồng con lắm, ở vậy sướng hơn, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm chị ạ trời, chưa chi đã nghĩ vậy rùi, đi đâu, làm gì có ng ủng hộ và đi cùng, ko vui hơn là 1mình à, thử đi em, rùi sẽ bít ngay mà
------------------------------------------------------------------------ Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Trích dẫn của MinhThy Trời ạ, lại còn vui nữa là đằng khác chị ơi Em sợ cảnh chồng con lắm, ở vậy sướng hơn, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm chị ạ Hì hì, em ơi, nhưng khi có 1 đứa con rồi em sẽ nghĩ khác đấy
Chia tay đâu phải không gặp nữa Mà khói hòang hôn cay mắt nhau Mà chiều như rụng theo chân bước Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Quy định của diễn đàn