Bài 1 đến 10/100

Chủ đề: Ngàn lẻ một đêm...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ngàn lẻ một đêm...

    Ga oi chi dang o SG, may hom nua ra chi ke chuyen tiep cho nghe. Hom nay di op vui qua la vui

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket 2mẹconGà's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    149
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngàn lẻ một đêm...

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Ga oi chi dang o SG, may hom nua ra chi ke chuyen tiep cho nghe. Hom nay di op vui qua la vui
    úi trùi, ra ngoài nì nhanh chị nhá, nhớ mang nhìu quà cho em nữa
    “Vị đắng như tình yêu
    ............ lúc đầu có thể không dễ ưa lắm
    .............................nhưng càng nếm ta lại càng say”

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ngàn lẻ một đêm...

    Hôm nay mình lại muốn được viết về chị. Những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc sống của chị hình như mình đều được chứng kiến.

    Chị xinh đẹp và hiền lành, anh giỏi giang sắc sảo và rất thành đạt vào thời điểm ấy. Anh chị là bạn của gia đình mình. Anh chị ở SG nhưng vì công việc anh thường xuyên ra HN và nhiều người biết mỗi lần ra HN anh đều đến ở nhà người yêu. Nghe đâu chị cũng chấp nhận chuyện ấy như một thỏa thuận ngầm vì chị rất hiền. Cho đến một ngày...

    Hôm ấy vợ chồng một anh bạn Việt kiều chung của cả 2 gia đình về nước và mời đi ăn tối. Gặp chị mình khá sửng sốt vì mắt chị sưng, hình như chị vừa mới khóc. Tranh thủ lúc không ai để ý mình hỏi gặng chị tại sao và được biết chiều hôm ấy anh đi đá bóng để quên điện thoại ở nhà, chị mở ra thì được nghe cũng như đọc rất nhiều lời lẽ yêu đương của anh và người yêu. Phụ nữ xét cho cùng vẫn là phụ nữ, chị làm ầm lên vì ghen. Mình đưa số điện thoại cho chị và nói lúc nào cần chị cứ gọi cho em.

    Mấy ngày sau chị gọi mình vào buổi đêm, lúc ấy chị khóc nói rằng vừa viết đơn ly dị và anh đã bỏ đi rồi. Thì ra hai người lại vừa cãi nhau. Biết tính anh rất nóng, mình khuyên chị bình tĩnh và nói chị gọi anh về ngay vì để người đàn ông ra khỏi nhà là một cách đẩy họ về phía bên kia nhanh hơn. Mình biết mọi người trong gia đình vẫn khuyên chị ly dị, nhưng mình luôn ủng hộ ý kiến hàn gắn hạnh phúc gia đình, mình vẫn biết anh không bao giờ có ý định bỏ chị và các con. Với vai trò của một người bạn mình vẫn nghĩ phải động viên chị giữ gìn hạnh phúc gia đình trong khả năng có thể.

    Sau này chị mới kể lại là lúc anh ra khỏi nhà là lúc anh gọi điện cho người yêu nói chuyện rất lâu. Lúc chị gọi anh về anh cũng lầm bầm mấy câu hỏi sao đổi ý nhanh thế. Sau đó là một chuỗi ngày với rất nhiều sự kiện: chị gọi điện cho cô người yêu kia đề nghị rời xa chồng mình và cô ấy có nói hỗn rằng anh yêu cô ấy chứ không yêu chị. Câu nói đó chẳng khác gì châm dầu vào lửa, chị đã nhờ đến luật sư và được tư vấn làm rùm beng lên tại cơ quan và chính quyền vì chị biết rõ nơi công tác của cô ấy cũng như có những bằng chứng nhất định. Nhưng rồi cô ấy hình như có suy nghĩ thiệt hơn, và tự nguyện chia tay chồng chị. Họ cũng không thể chia tay nhau ngay ngày một ngày hai, nghe đâu cô ấy còn trách móc anh nhiều lắm, và khi cô ấy có bệnh chồng chị cũng giúp đưa sang Singapore chữa. Nhưng có lẽ với những gì đã xảy ra họ cũng hiểu đã đến lúc chia tay nhau và cô ấy đi lấy chồng.

    Sau những sóng gió đã qua cuối cùng gia đình họ cũng tìm lại được sự bình yên. Có thể sau này anh cũng có một vài mối quan hệ ngoài luồng nhưng không sâu sắc nên chị cũng không quan tâm lắm.
    Last edited by SunWild; 14-05-2010 at 07:52 PM.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ngàn lẻ một đêm...

    Hình như mình là người hay được nghe tâm sự và chia sẻ của người khác. Như bình thường mình cũng giữ mồm giữ miệng lắm, nhưng có một chuyện mà giờ nghĩ lại mình vẫn thấy... quê quê, mà nguyên nhân là do... nhiều chuyện

    Nhớ lại thời mình tham gia abcxyz là lúc rất thú vị và rất vui, mình thích quậy nên thân thiết với khá nhiều mem gạo cội bên đó. Dạo ấy mình có quen với anh, cũng quý nhau như anh em vậy, và quen với cả một đám bạn bè của anh. Mình còn nhớ bài thơ đầu tiên mình làm là để trêu anh Một hôm không hiểu trăng gió hữu tình thế nào mà anh kể cho mình nghe về chuyện gia đình anh. Anh đẹp trai và hài hước, nhưng không ngờ anh lại phải vất vả canh chừng vợ anh hơn nhiều. Mình nghe chuyện đó và rồi vui chuyện kể lại cho 1 chị bạn thân với anh còn hơn cả mình. Mấy hôm sau anh trách mình bảo là chuyện gia đình anh bây giờ cả diễn đàn biết rồi Hóa ra mình cũng tin người kể cho đúng 1 người và dặn ko nói với ai, nhưng chắc chị kể cho 1 chị bạn thân nữa, mà chị này thì lại quen biết không biết bao nhiêu mà kể nên thành ra... Thế là mình phải xin lỗi anh và thanh minh thanh tra một hồi. Được cái là anh cũng dễ tính nên cũng không giận mình lâu.

    Sau này anh còn kể cho mình nghe một vài chuyện nữa, nhưng từ từ mới nhớ lại hết được

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ngàn lẻ một đêm...

    Bao nhiêu năm mới quay lại nơi của ngày xưa, cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rồi công việc với những kế hoạch cuốn mình đi thật nhanh. Cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng bình yên, những lựa chọn không phải lúc nào cũng tuyệt đối, nhưng đôi khi mình cảm thấy may mắn vì luôn có người hỗ trợ và giúp đỡ vào những thời điểm khó khăn nhất...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •