Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/28

Chủ đề: Thương về Đồ Sơn !

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Thương về Đồ Sơn !

    Làm tí nhạc nhại theo bài "Thương về miền Trung" của Minh Kỳ


    Trình bày : Giàn đồng ca gồm : Tặc răng, Boy, CVK, HTNN, Canh Sát 8855, Cokoo, Gangrel, Nhộng, hahaha, Yêu100, kehotro, anh Stone, anh Thụy, anh MLT, anh NN, anh Funyman, anh Cầy tơ ..cùng tất cả các mem đàn ông của NR.


    Thương Về Đồ Sơn

    Đã bao lâu rồi không về Đồ sơn thăm người em
    Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa bao nỗi niềm
    Người hỡi ..có về Đồ Sơn thăm rặng thông
    Nhớ cảnh chổng mông ..bơi Đồ Sơn
    Có hiểu lòng em tôi nơi rừng thông
    ..cho nhắn đôi lời.

    Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương em..Đồ Sơn
    Nhớ ai đêm ngày tất tả đạp xe đi đi về
    Và nhớ...tiếng gọi thường xuyên nơi quầy bar
    Réo gọi này em mau vào nhanh
    Xa rồi còn đâu..

    Em ơi chờ anh về,
    Dù cho mưa gió với nhiều dông tố,
    Đêm nao trăng thề, ngân vang tiếng thở của lòng người đi
    Em biết chăng em..?

    Đã bao đêm rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
    Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường
    Người hỡi.. nếu còn vầng trăng soi Đồ Sơn
    Bãi 1 còn thông gieo chiều buông
    Tôi vẫn còn thương.




    Thương Về Đồ Sơn


    Đồ Sơn - nhắc đến từ này, người dân Việt Nam có thể mường tượng ngay ra trong đầu một miền đất vui thú. Miền đất nơi mà từ tấm bé hay lúc lìa đời dường như đều gắn với hình bóng những cô gái sớm sương mưa nắng đạp xe mini. Đã bao lần Đồ Sơn oằn mình trong những cơn bão dữ nơi biển cả bao la cũng là từng ấy lần lặng chìm dưới con sóng khốc liệt. Nên con người sinh ra trên mảnh đất này dù đi đâu về đâu, dù xuôi Nam ngược Bắc... vẫn luôn biết vươn lên để tồn tại, vượt lên trên hết thảy đau thương để sống đẹp, sống tốt. Không chỉ có thế mà trong chính mỗi tâm hồn người dân Hải phòng vẫn một lòng một dạ nhớ quê hương, yêu gia đình. Chính ở những nơi mà cuộc sống đê mê nhất lại là nơi cho mầm yêu thương quê hương, tình yêu đất nước nở đóa hoa đẹp nhất.

    Đàn ông thường nói "Đồ Sơn ruột thịt" nhằm chỉ ra địa danh "hữu tình nhất nước". Thực vậy, một Đồ Sơn bé nhỏ lại là cầu nối cho đàn ông hai đầu Nam Bắc, rồi từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh vào tới Quảng Bình, Quảng Trị, Qui Nhơn …một miền đất mà mỗi khi nhắc đến như là nơi gánh chịu nhiều tai tiếng nhất cả nước. Nhưng Đồ Sơn cũng lại là nơi đàn ông cả nước Việt hướng về với tên gọi trìu mến " Thương về Đồ Sơn".

    Một trong những bức họa âm nhạc về miền Đồ Sơn đẹp và mang trong mình nhiều nỗi niềm sâu kín, "Thương về Đồ Sơn" của kẻ xuyên tạc tên Lá thường được ca lên bằng tất cả sự tha thiết, tràn đầy tình cảm luyến yêu. Nhạc phẩm này quen thuộc với khán giả tới mức, mỗi một chương trình giao lưu hướng về Đồ Sơn là người đời hay nghĩ đến những gã đàn ông không chân chính. Song không vì vậy mà tác phẩm này trở thành nhàm chán mà trái lại, mỗi lần nghe là một lần ai cũng lắng đọng cảm xúc .. Tác phẩm được viết lên với tất cả vẻ đẹp của Đồ Sơn cùng dáng vẻ yêu kiều của người thiếu nữ..

    Ngay khi những ca từ mở đầu nhạc phẩm, hình ảnh người con gái ấy đã lập tức được nhắc đến như một người em, người thương mến ở quê hương:

    "Đã bao lâu rồi không về Đồ Sơn thăm người em
    Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi nỗi niềm..."



    Nhắc đến Đồ Sơn là đặc biệt nhắc đến đất cảng, một Hải Phòng sôi động với bao con người nhộp nhịp, những khu công nghiệp Nomura, những Vinashin với hình bóng con tầu lừng lững, những cầu cảng chất đầy container, những họng súng đen sì phụt ra hình hoa cải ....nhưng cũng không mất đi nét dịu dàng khi ta hướng nhìn về Đồ Sơn, miền đất nhỏ bé ấy vẫn đẹp và lôi cuốn đến lạ lùng trong lòng những người đàn ông bôn tẩu. Và một khi rời xa nơi này, họ, những thằng đàn ông không thể không hình dung ra trong tâm khảm một Đồ Sơn nước trong màu đỏ quạch, lúc lặng lẽ kín đáo, lúc lại ầm ào những đoàn xe mang biển xanh biển trắng, biển đủ các mầu… lũ lượt tìm về chốn Đồ Sơn, rộn vang những khúc ca điệu hò trong đêm trăng thanh gió mát.. Hình ảnh ấy, điệu hò ấy, em gái ấy…cứ mượt mà ngấm vào lòng người, dội lại dư âm nỗi nhớ khiến cho tâm trạng của cánh mày râu không khỏi bồi hồi lặng thầm buông một tiếng thở dài “xa rồi Đồ Sơn”..

    Sự gần gũi và thương mến từ ca từ trên tiết tấu giọng Bolero của "Thương về Đồ Sơn" đã gần gũi hơn với rất nhiều người nghe nhạc đông đảo cả nước và kiều bào nước ngoài còn bởi mỗi khi cất lên câu ca ".. cho nhắn đôi lời… " là đoán được ngay tâm trạng của phái mày có râu ! Khi lần đầu tiên thưởng thức nhạc phẩm này qua sự trình bày của ca sĩ Tặc răng, người ta có thể cảm nhận và hình dung gần như trọn vẹn về Đồ Sơn bởi chính giọng ca đậm đà cộng thêm tiếng hú đầy hoan lạc của anh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy tình người, với giọng hát ấm áp, da diết tình cảm của Tặc răng, mà dần dà "Thương về Đồ Sơn" cùng nhiều tác phẩm khác đã gắn liền với tên tuổi của anh.

    Riêng về bài hát "Thương về Đồ Sơn", có lẽ sẽ còn được nhiều người nghe yêu thích. Mộc mạc trong giai điệu, lời ca giản dị mà chan chứa yêu thương, "Thương về Đồ Sơn" gửi gắm trong đó tình yêu và đặc biệt là niềm tin ngày gặp lại của những người đàn ông cách xa nơi mình thương mến. Như một lời tạm kết, những câu hát ngắn cuối bài vẫn vẳng xa trong tâm khảm họ như lời minh chứng cho tình yêu đó:

    "Người hỡi! Nếu còn vầng trăng soi Đồ Sơn
    Bãi 1 còn thông gieo chiều buông
    Tôi vẫn còn thương"...



    Sau đây là hai gương mặt đôi song ca tiêu biểu của NR, mời bà con thưởng nhãn..

    ca sĩ Boy lang thang


    ca sĩ tặc răng.



    @ Tặc răng và anh Boy : đề nghị hai bro copy bài này rồi học thuộc đi nhé, 15 tới mềnh cùng tam ca cái nhể...

    @ Yêu100 : đề nghị yêu đọc bài này thật truyền cảm trong đêm khai mạc hội ngộ ĐS nhé.



    * Nếu bài này có rì phạm quy của diễn đàn, Lá đề nghị các anh sờ mốc cho gác tạm vài ngày rồi sờ oa xoa sắc xóa đi cũng đuợc ợ...cho em đỡ tiếc cái công xuyên tạc của em ợ...

    Chúc các anh luôn khỏe ợ...




    Last edited by LaoÁi; 27-04-2010 at 02:27 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Thương thay anh Lao Ái phải " nếm hải sản-nằm phòng lạnh", đi thực tế " ...sâu và sát" lăn lộn dầm dề ở Đồ Sơn để có xúc cảm viết những dòng trên...............
    Thanh-kiu Anh " người ngồi Hà Nội hồn nằm Đồ Sơn"
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    3 tuần nữa mới đến ngày tổ chức sinh nhật NR mà nhà mình khí thế cứ phừng phừng ạ
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    3 tuần nữa mới đến ngày tổ chức sinh nhật NR mà nhà mình khí thế cứ phừng phừng ạ
    chuyện, hí hí
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    3 tuần nữa mới đến ngày tổ chức sinh nhật NR mà nhà mình khí thế cứ phừng phừng ạ
    thế mấy em có thấy phừng phừng trong người ko, nói anh coi để anh còn biết đường lo cho các em hạ hỏa..


    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket boylangthang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    147
    Thanks
    0
    Thanked 258 Times in 45 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Thương thay anh Lao Ái phải " nếm hải sản-nằm phòng lạnh", đi thực tế " ...sâu và sát" lăn lộn dầm dề ở Đồ Sơn để có xúc cảm viết những dòng trên...............
    Thanh-kiu Anh " người ngồi Hà Nội hồn nằm Đồ Sơn"
    Về hét sĩ tại ĐS thì LÁ phải chọn người khác, boy không có tâm trạng được, ngay câu đầu đã không vào rồi, híc!!

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Trích dẫn Trích dẫn của boylangthang Xem bài viết
    Về hét sĩ tại ĐS thì LÁ phải chọn người khác, boy không có tâm trạng được, ngay câu đầu đã không vào rồi, híc!!
    Điểm 10 cho sự trung thực của Boylangthang!!!
    Cách 1 ngày ra đấy nửa ngày thì làm sao mà có gọi là "....đã lâu zồi" anh Boy nhể, chí ít cũng như anh LA một tuần xuống ĐS 2 lần thì mới gọi là " ....đã lâu" được chứ
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Điểm 10 cho sự trung thực của Boylangthang!!!
    Cách 1 ngày ra đấy nửa ngày thì làm sao mà có gọi là "....đã lâu zồi" anh Boy nhể, chí ít cũng như anh LA một tuần xuống ĐS 2 lần thì mới gọi là " ....đã lâu" được chứ
    chắc sửa thế này nhể..

    Đã "hai hôm" rồi không về Đồ sơn thăm người em
    Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa bao nỗi niềm
    ..................
    ...............
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    299
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Điểm 10 cho sự trung thực của Boylangthang!!!
    Cách 1 ngày ra đấy nửa ngày thì làm sao mà có gọi là "....đã lâu zồi" anh Boy nhể, chí ít cũng như anh LA một tuần xuống ĐS 2 lần thì mới gọi là " ....đã lâu" được chứ
    Sợ nhất tiếng hú của tặc răng...hãi hồn...

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    644
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Ðề: Thương về Đồ Sơn !

    Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết
    Sợ nhất tiếng hú của tặc răng...hãi hồn...
    Em tưởng anh LÁ say rồi sao còn sợ tiếng hú của người rừng ạ. Mà người rừng em tưởng tuyền đi bộ hóa ra người rừng của NR lại đi hẳn xe ôtô
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

Trang 1 / 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •