Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/13

Chủ đề: Chị em vui vui

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Chị em vui vui

    Gái nam >< Gái Bắc

    Gái Nam, nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không. Anh ăn gì, uống gì.
    Gái Bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm.
    Gái Nam, mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu
    Gái Bắc, mình xỉn, nó gọi đt cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình.
    Gái Nam, nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không.
    Gái Bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ.
    Gái Nam, gần như không có khái niệm bình đẳng giới.
    Gái Bắc, thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình.
    Gái Bắc, mà có chồng tòng teng, nó cắt cái ấy ấy luôn. Vì nó cho rằng ấy ấy chồng nó là của nó. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu.
    Gái Nam, mà có chồng tòng teng. Nó đến phang con kia bét nhè luôn. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề gì.
    Gái Bắc, mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đek gì”. Bình đẳng giới mà
    Gái Nam, thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.
    Gái Nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó té mẹ nó luôn.
    Gái Bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình.
    ST( Tuoitrecuoi.com)

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất của hành tinh. xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có một số kiến thức cần thiết để sống sót .

    Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai




    1. Nai ngơ ngác suốt đời.. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .

    2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế .

    3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.

    4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai .

    5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành… mít ướt .

    6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai mà đàn ông.

    7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng .



    Chương II: Sự giống nhau của phụ nữ và cọp




    1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.

    2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại.

    3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy .

    4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử Hà Đông.

    5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ. Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.

    6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy.

    7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.

    8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy.



    Chương III: Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng




    1. súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa.

    2. súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành su*** máy, bắn hàng loạt.

    3. Khi nguy hiểm người ta mang su*** bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình.

    4. súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước .

    5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.

    6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái .

    7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì phụ nữ .

    8. súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ.

    9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.



    Chương IV: Sự giống nhau và khác nhau của phụ nữ và một con sông




    1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế.

    2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn chết nhanh hơn.

    3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng.

    4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà.

    5. Sông có thác.. Phụ nữ có cơn .

    6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.

    7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn màu..

    (st)

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    Lập topic này chắc mình uống thuốc liều rồi, thôi sợ lắm nhưng vì sự nghiệp chung vậy có gì admin phải bênh em không em chít

    Đàn ông khác đàn bà


    - Đàn ông luôn trả 2 USD cho cái vật cần mua đúng giá chỉ 1 USD. Đàn bà luôn trả 1 USD cho vật cần mua được đặt giá 2 USD.

    - Trước lúc lấy chồng, phụ nữ lo sợ cho tương lai. Đàn ông không phải lo tương lai cho tới lúc cưới vợ.

    - Người đàn ông thành đạt kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta tiêu. Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ biết tìm ra người chồng kiểu đó.

    - Để có hạnh phúc trong hôn nhân với một người đàn ông, cần hiểu anh ta nhiều nhưng lại ít yêu anh ta. Để có hạnh phúc trong hôn nhân với người phụ nữ, cần yêu chị ta nhiều chứ không cần hiểu.

    - Mọi người đàn ông có vợ đều có thể quên lỗi lầm của mình. Còn người vợ sẽ thay đổi anh ta để nhớ tới các lỗi lầm đó.

    - Lúc lấy chồng, người phụ nữ hy vọng là với thời gian, chồng mình sẽ thay đổi. Và chị ta đã lầm. Lúc lấy vợ, người đàn ông hy vọng, vợ mình sẽ không bao giờ thay đổi. Và anh ta cũng bị lầm.

    - Lúc cãi nhau, bao giờ người vợ cũng nói câu cuối cùng. Còn cái điều người chồng nói sau đó sẽ mở ra một cuộc cãi nhau mới.

    ST
    Last edited by yeu100C; 25-04-2010 at 07:41 PM.

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    úi rùi ui, sợ các pác ghia
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui



    Bó tay

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    Cẩm nang sử dụng...

    1. Đàn ông như… cement (xi măng)

    Qua thời gian, nó sẽ trở nên khô và cứng.

    2. Đàn ông như… chiếc đèn chùm

    Nhìn thì đẹp mắt nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động hết công suất.

    3. Đàn ông như… gạch lát sàn nhà

    Cứ im lìm, còn bạn mặc sức lau chùi xung quanh.

    4. Đàn ông như… máy photocoppy

    Bạn sử dụng nó để tái sản xuất.

    5. Đàn ông như… tài khoản ngân hàng

    Nếu không có tiền, chúng chẳng nhận được sự quan tâm.

    6. Đàn ông như… giày cao gót

    Có thể làm bạn bị đau bất cứ khi nào.

    7. Đàn ông như… quả chuối

    Càng để lâu ngày, càng nhanh bị nhũn.

    8. Đàn ông như… tủ lạnh

    Chất bia vào đó, bạn có thể chở nó đi mọi nơi.

    9. Đàn ông như… một quẻ bói

    Luôn vẽ cho bạn một tương lai sáng lạn nhưng thường là “sai bét”.

    10. Đàn ông như… thời tiết

    Chẳng điều gì có thể thay đổi được nó.

    11. Đàn ông như… bỏng ngô

    Khiến bạn ngon miệng nhưng chỉ trong chốc lát.

    12. Đàn ông như… trận bão

    Bạn chẳng biết được khi nào nó sẽ tới, mức độ tàn phá như thế nào và nó ở lại bao lâu.

    13. Đàn ông như… dự thảo luật

    Cần quá nhiều thời gian để hoàn thiện.

    14. Đàn ông như… chiếc xe cũ

    Dễ vận hành, quản lý nhưng không đáng tin cậy.

    15. Đàn ông như… cafe

    Lúc ngọt ngào, khi đắng chát và làm bạn mất ngủ cả đêm.

    16. Đàn ông như… kỳ nghỉ lễ

    Nghỉ càng lâu, càng nhanh chán.


    ST
    Last edited by SunWild; 25-04-2010 at 08:15 PM.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Cẩm nang sử dụng...

    1. Đàn ông như… cement (xi măng)

    Qua thời gian, nó sẽ trở nên.... cứng.
    ..............
    .


    ST
    Không, không, phần nài không đúng roài

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Không, không, phần nài không đúng roài
    Ko đúng thế thì ko phải đàn ông roài

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Ko đúng thế thì ko phải đàn ông roài
    Cuộc đời đâu có đẹp như mơ, cái chi cũng phải có khấu hao chứ!

    @ nhớ những ngày xây HQ quá Sun nhể..........................

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Chị em vui vui

    Hài hước về đàn ông

    (Dân trí) - Bạn cảm thấy hơi “ghét” đàn ông một chút ngay lúc này? Hãy đọc vài ý tưởng hay về họ nhé, biết đâu bạn lại có thể mỉm cười và yêu họ thì sao, hoặc ít ra là... thông cảm.

    - Đừng bao giờ để cho tâm trí đàn ông được phép đi tha thẩn - nó quá bé nhỏ để bị thả ra một mình như thế.

    - Nếu muốn một người đàn ông thích ràng buộc, nên đi kiếm trong viện tâm thần.

    - Định nghĩa về người đàn ông “biết cư xử”: Anh ta bước ra khỏi bồn tắm khi cần “giải quyết nỗi buồn riêng”.

    - Chúa nói gì sau khi tạo ra Adam? Ông ấy nói rằng: “Mình phải làm tốt hơn thế này mới được”.

    - Bạn gọi người phụ nữ biết chồng mình ở đâu hằng đêm là gì? “Bà góa”!

    - Người đàn ông đích thực dù tự nhận mình “đàn bà” nhưng vẫn chủ động mở cửa cho phụ nữ, lái xe, trả tiền bữa tối... Còn lại hầu hết đàn ông nhận mình “đàn bà” bởi họ muốn bạn mở cửa, lái xe, và trả tiền bữa tối cho họ.

    - Đàn ông giống như cái đĩa. Chỉ có mặt khi thức ăn đã ở hết trên bàn.

    - Đàn ông giống như trái phiếu chính phủ - mất rất nhiều thời gian để đạt đến độ trưởng thành.

    - Đàn ông giống như tài khoản ngân hàng, không nhiều tiền thì không nhiều lãi.

    - Đàn ông giống như điểm đỗ xe - chỗ tốt đã bị lấy mất, những chỗ còn lại thì quá nhỏ để chui vào.

    - Tình yêu nghiêm túc:

    Với phụ nữ: Là ước mơ kết hôn và xây dựng gia đình

    Với đàn ông: Là cố gắng không theo đuổi những phụ nữ khác khi đang đi với cô gái của mình.

    - Tình dục:

    Với phụ nữ: Sự bày tỏ mức độ gần gũi tuyệt vời nhất mà một cặp đôi đạt tới

    Với nam giới: Muốn gọi là gì cũng được, miễn chúng ta “lên giường”.

    - Cô dâu đến bên mẹ đẻ của mình và nói: “Cuối cùng con đã tìm ra người đàn ông giống y hệt cha”. Mẹ cô ấy trả lời: “Thế con muốn gì ở mẹ? Sự cảm thông à?”.

    - Đàn ông: “Anh đã gặp em ở đâu đó rồi phải không?”.

    Đàn bà: “Đúng ạ. Đó là lý do tại sao em không bao giờ quay lại chốn ấy nữa”.

    - Đàn ông: “Nếu được một lần thấy em khỏa thân, anh có thể chết vì sung sướng”.

    Đàn bà: “Nếu thấy anh khỏa thân, em chết mất vì cười”.

    - Con cái:

    Phụ nữ biết mọi điều về đứa con của mình: Lịch khám răng với bác sĩ, trận đấu bóng ở trường, bạn thân, thức ăn yêu thích, nỗi sợ thầm kín, hy vọng, ước mơ…

    Đàn ông mơ hồ về mọi chi tiết ấy, có khi còn nghĩ con chỉ như một hạng người nào đó đang sống trong nhà mình.

    - Trong bất kỳ cuộc cãi cọ nào giữa đàn ông và đàn bà, người nói lời cuối cùng luôn là phụ nữ. Bất cứ gì người đàn ông nói sau đó cũng đều là khơi ngòi cho một cuộc chiến mới.

    - Cứ cặp với đàn ông trẻ, rồi bạn cũng thế - chẳng bao giờ người lớn lên được!

    Giờ chị em chắc đã có thể mỉm cười vui vẻ, hãy đi lấy chút đồ uống và bỏng ngô để ăn mừng mình thuộc giới tốt đẹp hơn trên trái đất này. Và lại quay về yêu người đàn ông của mình nhé, bởi vì nếu không được gần “đèn”, anh ấy chẳng thể “sáng” được đâu.



    ST

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •