Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
.................................................. .........
.................................................. ............................................

LK cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình về chuyện avatar của Minh Thy. Lần đầu nhìn avatar này thấy hơi kỳ kỳ nên LK tìm đọc những bài viết của cô. LK nhận xét MT rất nhiệt tình với forum và hoà đồng với mọi người. Sau khi đọc các hình ảnh và report offline, LK cảm thấy Minh Thy và Yêu là hai người bạn trẻ rất dễ thương và được nhiều bạn ở Saigon quý mến (mặc dù LK chưa được gặp mặt, nói chuyện hay PM với hai bạn này lần nào). Cho đến ngày lễ ma quỷ Halloween vừa qua, khi nhìn mấy đứa trẻ hoá trang, LK mới ngộ ra có lẽ MT cũng như mấy đứa bé, giả ma hù doạ mọi người cho vui. LK cũng hơi buồn khi một mem góp ý về cái avatar này. Tai sao chúng ta có thể chấp nhận ngày Halloween mà không chấp nhận được người bạn nhỏ của mình muốn ngày nào cũng là ngày Halloween của cô ấy mà phải đi mét Mod? Hay tại vì avatar của cô làm khó chịu? Trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với những chuyện chướng tai gai mắt mỗi ngày. Nếu nhìn thấy một ông đứng đái đường, bạn có đến "góp ý" với ông ấy hay đi mét cành sát không? Còn chuyện vượt đèn đỏ? Còn có những chuyện lớn hơn nữa, thậm chí thúi rùm mà thiên hạ còn phải tung hô.
LK cũng rất ngưỡng mộ Yêu. Cậu này vì bạn, mất bình tỉnh nên xúi đổi avatar. Chút xíu nữa LK cũng nghe lời "xúi khôn" của Yêu thành ma rồi. LK cũng công nhận mình hèn hơn Hahaha, không dám biến thành ma trong vài ngày cho trọn tình với bạn.

[/COLOR]
**********