Hoa Nắng về xoa dịu cả trời đông
Cho hơi ấm tô hồng đôi má nhỏ
Bao thương nhớ gởi trang thơ còn đó
Xin trao người để tỏ nỗi lòng ta
Chào chị, chúc chị vui với NR!
Hoa Nắng về xoa dịu cả trời đông
Cho hơi ấm tô hồng đôi má nhỏ
Bao thương nhớ gởi trang thơ còn đó
Xin trao người để tỏ nỗi lòng ta
Chào chị, chúc chị vui với NR!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Chúc mừng em có ngôi nhà mới.
Em hãy ở đây làm thơ, vui với bạn bè.
Có em anh cảm thấy ấm áp lên nhiều.
Cảm ơn em.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Ước một lần làm hạt nắng vô tư
Nhảy nhót hiên nhà hong mùa vàng óng ả
Theo bước chân cha đi về khắp ngả
Ríu rít tiếng cười, thấp thoáng áo dài bay.
Ước một lần làm hạt nắng ngủ say
Trên mái tóc, hay góc vườn của mẹ
Ghé võng đào nghe lời ru khẽ khẽ
À ơi giấc ngủ ấm nồng.
Ước một lần làm hạt nắng giữa hư không
Sưởi ấm tình người giữa mùa đông lạnh giá...
Ước mơ ơi ! sao xa xa vời quá!
Nắm tay mình ...chợt thấy Nắng hư hao.
@ HN xin cảm ơn hamy đã chia sẻ, chúc hamy luôn vui.
Em Nắng Quái! em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình... đốt cháy cả mùa thu!