Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
Chào Hoa Nắng.
Gặp lại người quen rồi
Hóa ra trái đất cũng nhỏ bé nhỉ
Chào mừng em đến với NR. Chúc em tìm được niềm vui và thanh thản nơi đây.

Nắng hay gió thì cũng vẫn là em
Mây vẫn bay, thơ vẫn mãi ngọt mềm
Cho tôi gửi một trời vương vấn
Làm vạt cỏ mềm níu bước chân em

Thu Phong
Hi chị! anh Thụy dụ khị em vô đây đấy chị ơi! em bảo rùi... rủi em có quậy phá gì thì anh ấy ráng giơ vai ra chịu trận giờ có thêm chị...em yên tâm quậy rùi
Em cảm ơn chị!