Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 19/19

Chủ đề: Lãm Hà

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Cái Nhìn

    Cái nhìn
    Last edited by lamha; 06-05-2010 at 05:44 PM.

  2. #12
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lãm Hà

    PL chờ thơ mới của anh nà...
    Thấy anh hay onl khuya. Chúc anh ngày mới an lành nhé.
    Cho PL hỏi nhỏ, "Lãm Hà" là gì nhỉ?

    Nơi này có gió, trăng, sao
    Có trà, có rượu, lối vào thêm hoa
    Em làm lữ khách ghé qua
    Xem thơ..
    Rồi hỏi:
    - Chủ nhà có không?

  3. #13
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lãm Hà

    Phục sinh
    Last edited by lamha; 06-05-2010 at 05:44 PM.

  4. #14
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    346
    Thanks
    391
    Thanked 269 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nụ Cười Đánh Rơi

    Trích dẫn Trích dẫn của lamha Xem bài viết
    NỤ CƯỜI ĐÁNH RƠI

    Ngác ngơ tìm một người dưng
    Hỏi ai cũng chỉ ngập ngừng thế thôi,
    Hoàng hôn khép kín cánh rồi
    Hội tan còn lại mình tôi bẽ bàng.
    Chưa chi mà vội la làng
    Rượu chưa kịp rót... vội vàng bác đi
    Quầy nhau đôi phút nhâm nhi
    Cuốc cầy sớm Hạ... thầm thì Kinh Xuân !

    Nguyên Thoại

    @ Anh Th... biết Anh vào nhưng chừ mới diện kiến được... hì

  5. #15
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lãm Hà

    Hoa gạo
    Last edited by lamha; 06-05-2010 at 05:43 PM.

  6. #16
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nụ Cười Đánh Rơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyên Thoại Xem bài viết
    Chưa chi mà vội la làng
    Rượu chưa kịp rót... vội vàng bác đi
    Quầy nhau đôi phút nhâm nhi
    Cuốc cầy sớm Hạ... thầm thì Kinh Xuân !

    Nguyên Thoại

    @ Anh Th... biết Anh vào nhưng chừ mới diện kiến được... hì
    ________________

    Tìm người chẳng thấy người đâu
    Mượn thơ hòng trải chút sầu đó anh
    Giờ thì rượi dốc tàn canh
    Mời anh cạn chén cho xanh ân tình...

    Quả là mừng rỡ khi Anh đến... (Tìm nhà mọi người khó quá anh NT ơi!)

  7. #17
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lãm Hà

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    PL chờ thơ mới của anh nà...
    Thấy anh hay onl khuya. Chúc anh ngày mới an lành nhé.
    Cho PL hỏi nhỏ, "Lãm Hà" là gì nhỉ?

    Nơi này có gió, trăng, sao
    Có trà, có rượu, lối vào thêm hoa
    Em làm lữ khách ghé qua
    Xem thơ..
    Rồi hỏi:
    - Chủ nhà có không?
    ________________

    Nơi này gió mát, trăng thanh
    Có vườn sao sáng, có nhành hoa thơm
    Em về bầu rượi túi thơ
    Chủ nhà...
    đi vắng:
    - xin mời cứ vô!
    Mấy hôm bận nhiều việc quá nên anh phải on khuya... Lãm Hà là gì thì để lúc nào anh... trả lời nhỏ nhé! (Anh cứ loay hoay mãi mới post được comment. Có lúc phải làm đi làm lại hoài mới thấy nó hiện lên).
    Last edited by lamha; 19-04-2010 at 05:35 AM.

  8. #18
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lãm Hà

    Biển vắng
    Last edited by lamha; 06-05-2010 at 05:47 PM.

  9. #19
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Lãm Hà

    Tháng tư
    Last edited by lamha; 06-05-2010 at 05:43 PM.

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •