Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #10
    Newbie Photobucket Nắng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    LS
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chút tình ... thơ

    Ai về
    gửi chút tình thơ
    Ru hời sắc tím hững hờ thu xưa
    Ơi à
    em nhặt cơn mưa
    Lệ người tím mấy cho vừa mùa ngâu?

    Bằng lăng
    là đóa mộng đầu
    Hồn em
    là chút tình sau gửi người
    Mai về
    hồn cạn tình vơi
    Tím chi tím lắm một trời chông chênh
    Tím mùa
    tím phố
    mông mênh
    Tím vào nỗi nhớ
    tím lên cuộc tình

    Ai về góp tím làm tin
    Ai về em gửi riêng mình đa đoan.
    Last edited by Nắng; 26-04-2010 at 08:15 PM.
    Em vẫn đi để mùa thu tịch lặng
    Ai có về ươm nắng một mùa qua
    Thu vẫn biếc trong đôi dòng tin nhắn
    Chỉ riêng em rưng rức tím xa nhà.

  2. Thành viên cám ơn bài của Nắng:

    thủy_tâm (19-11-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •