Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #31
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết


    Sài Gòn cuối hạ

    Sài Gòn, cuối tuần sao buồn quá
    Từng dòng xe qua đường sao hối hả
    Mưa bên trời lại lất phất rơi rơi
    Làm lòng người cũng xao xuýên ...mưa ơi

    Sài Gòn, cuối tuần mây giăng kín lối
    Cơn mưa ngày cuối hạ lạnh căm
    Gió thét gào như u uất ngàn năm
    Làm người lữ khách cũng giật mình ...ngơ ngẩn

    Sài gòn ơi, phố xá xôn xao
    Nắng nhạt buông những ngày cuối hạ
    Cơn mưa phủ làm ai xao xuyến quá
    Chiều Sài Gòn có kẻ nhớ người xa

    Đã bao năm bao tháng ngày qua
    Nơi dập dìu mình ta đơn độc
    Vẫn nhớ lắm những ngày còn đi học
    Khẽ thẩn thờ ngắm lá me bay

    Trời Sài Gòn cuối hạ chiều nay
    Có người vẫn nhìn lá me bay trong gió
    ....
    lá đã bay, người còn đứng đó
    một chút hồn gửi nẻo trời xa xăm
    sắp sang thu rồi, mây khe khẽ thì thầm
    ve sầu nỉ non lời từ giã bạn

    ......
    ghé thăm bạn chút nhé

  2. Thành viên cám ơn bài của tieudao:

    thủy_tâm (11-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •