Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #31
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ



    Sang thu

    Hạ còn nụ thắm trên cây
    Mà sao mưa phủ giăng đầy nơi đây
    Tiếng ve bỗng chợt héo gầy
    Phải chăng tiễn hạ xa ngày luyến lưu

    Mưa buồn réo gọi mùa thu
    Bằng lăng cánh tím ôn nhu sắp tàn
    Ráng chiều màu đỏ hồng hoang
    Ta ngồi ngơ ngẩn mơ màng xa xăm

    Bao mùa mưa nắng thăng trầm
    Thu thì đến mãi ngàn năm vẫn buồn
    Trời thu mưa cũng vội tuôn
    Làm cho cái nhớ vẫn luôn ngập lòng

    Thu về sắc tím mênh mông
    Hoàng hôn rũ xuống chênh chông lòng người
    ...


    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    bachvan (09-07-2011),Nhím con (05-07-2011),Phu sinh (10-07-2011),tieudao (05-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •