Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #31
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    uống trà lại nhớ người pha
    trà móc câu
    người chắc là ........ khó quên
    uống rồi đâm nghiện từng đêm
    muốn hỏi người có pha thêm bình trà
    để rồi kiếm cớ .... thăm nhà
    ..............
    td
    Muốn thăm thì bạn cứ qua
    Trà mốc câu luôn sẵn pha đón mừng
    Bạn ơi hương vị thơm lừng
    Bình này có hết thì mình pha thêm
    Đâu còn sợ nghiện từng đêm


    Cái hương vị trà mốc câu đã uống rồi thì khó quên bạn nhỉ
    Đầu tuần chúc TD nhiều niềm vui nha
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    tieudao (05-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •