Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #27
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Chào Valentine

    Mùa mới về tươi nguyên

    Trăng nép mình chưa rọi

    Tiếng ai kia mời gọi

    Ta xuống phố đón chào

    Ngày lễ hội ngọt ngào

    Cùng ngàn hoa tươi thắm

    Tay trong tay đầm ấm

    Bước chung bước kề vai

    Một mùa valentine

    Ta một lời thầm chúc

    Mong người người hạnh phúc

    Duyên thắm sẽ bền đôi

    Ngày tình yêu lên ngôi

    Vẫy tay chào nhân thế


    Chúc tất cả mọi người những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu có một ngày Valentine thật đầm ấm, hạnh phúc
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Bình Nguyên (20-02-2011),NCĐ.2009 (12-03-2011),tieudao (14-02-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •