Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #22
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    một chút thung thăng giải trí đời
    hương dư sắc nhạt buổi hao vơi
    gọi chi đáng được là thơ phú
    tieudao đâu dám sánh so người
    td
    ghé thăm bạn để cho cuộc đời thêm .... nọ kia thui. chứ td đâu dám so với ai, vì td có viết được hay và dài như nhiều bạn khác đâu.
    Uh thì cũng chỉ giải trí thôi
    Vài câu vài chữ bớt bồi hồi
    Thói đời bạc bẽo câu cơm áo
    Chỉ chút tình thơ gởi lại đời


    Tâm nào so sánh gì đâu, chỉ tại thấy cái nick và cái cách nói chuyện của TD giống một người bạn nên hỏi vậy thôi
    TD ghé chơi là Tâm vui rồi. Thơ hay phú gì cũng được chỉ là một ít câu nghêu ngao cho đỡ cái trống lạnh với thế gian thôi ấy mà
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    thuphong (05-12-2010),tieudao (05-12-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •