Bài 1 đến 10/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

Threaded View

  1. #38
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Anh có về trong kỷ niệm chiều nay
    Cho nỗi nhớ kịp vương vai trỗi dậy
    Con phố xưa, con phố buồn... vẫn vậy
    Thổi vào hồn chút nắng hạ chửa tan

    Anh có là làn mây trắng bay ngang
    Cho phượng tím vương tầm nhìn trải rộng
    Phố thênh thang, phố vẫn buồn... mơ mộng
    Em rưng rưng gói nhặt cánh phượng tàn

    Đã bao lâu rồi, lòng mãi cứ đa mang
    Một kỷ niệm, một dĩ vãng buồn, nức nở
    Anh có về nghe tiếng lòng trăn trở
    Cho u hoài trong đáy mắt buồn rơi...




    Lâu quá ghé về thăm ngôi nhà nhỏ
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Dung_SHA (16-05-2012),get_out_cs (31-05-2012),MinhThy (31-05-2012),Nhím con (16-05-2012),Phu sinh (01-06-2012),thuphong (16-05-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •