Trang 14 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 LastLast
Bài 131 đến 140/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

  1. #131
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    vô đề
    người còn đi mãi những nơi đâu
    để lại rừng xưa một vẻ sầu
    gót ngọc chẳng qua hoa úa sắc
    mắt xanh không liếc lá phai màu
    lạnh lẽo trời thu vầng trăng cũ
    hắt hiu tháng hạ giọt mưa ngâu
    đêm vắng gửi theo làn gió nhé
    người xa than thở một đôi câu
    td

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Boulevard (28-07-2011),gainho (04-08-2011),Hàm Long (31-07-2011),Nhím con (28-07-2011)

  3. #132
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    vô đề
    người còn đi mãi những nơi đâu
    để lại rừng xưa một vẻ sầu
    gót ngọc chẳng qua hoa úa sắc
    mắt xanh không liếc lá phai màu
    lạnh lẽo trời thu vầng trăng cũ
    hắt hiu tháng hạ giọt mưa ngâu
    đêm vắng gửi theo làn gió nhé
    người xa than thở một đôi câu

    td

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Boulevard (28-07-2011),Dung_SHA (13-08-2011),gainho (04-08-2011),Hàm Long (31-07-2011),Nhím con (28-07-2011),Phu sinh (28-07-2011),thủy_tâm (28-07-2011)

  5. #133
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    vô đề
    người còn đi mãi những nơi đâu
    để lại rừng xưa một vẻ sầu
    gót ngọc chẳng qua hoa úa sắc
    mắt xanh không liếc lá phai màu
    lạnh lẽo trời thu vầng trăng cũ
    hắt hiu tháng hạ giọt mưa ngâu
    đêm vắng gửi theo làn gió nhé
    người xa than thở một đôi câu

    td
    Lang thang phiêu bạt biết về đâu
    Trời đất sang thu một vẻ sầu
    Vóc liễu nay đà vương gió bụi
    Tóc xuân chừng đã chuốm pha màu
    Trời thu ru nhớ dòng thơ cũ
    Gió lạnh se lòng những hạt ngâu
    Cảnh vẫn như xưa ngừơi vắng bóng
    Nghẹn ngào thơ gửi một đôi câu


    Cám ơn TD vẫn nhớ và ghé thăm nơi này nhé
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Dung_SHA (13-08-2011),gainho (04-08-2011),Hàm Long (31-07-2011),Nhím con (29-07-2011),Phu sinh (29-07-2011),tieudao (29-07-2011)

  7. #134
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ


    Có phải thơ ...


    Ai từng bảo làm thơ là mua khổ
    Là chuốt sầu với những phím tơ rơi
    Nào có đâu, vì những lúc chơi vơi
    Muốn trải lòng với đôi con chữ

    Có phải thơ đâu
    người ơi có phải
    Chỉ nỗi lòng nên viết để cho vơi
    Có phải thơ đâu
    chỉ ý vị cuộc đời
    Vài dòng gửi lại cho ai sau nỗi nhớ

    Có phải thơ đâu
    chỉ là niềm mong đợi
    Là tiếng lòng từ một cõi xa xăm
    Lời tự tình vọng lại thuở ngàn năm
    Có phải thơ đâu
    là niềm riêng đó chứ

    Ta xin người
    đừng bẻ đôi con chữ
    Để câu từ còn theo gió bay đi
    Ngẫm trăm năm ta giữ lại được gì
    Thôi thì nhé
    ta gửi sầu qua con chữ
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  8. Có 9 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Dung_SHA (13-08-2011),gainho (04-08-2011),Hàm Long (31-07-2011),huongnhu (13-08-2011),Nhím con (11-08-2011),OA _ NỮ (01-08-2011),Phu sinh (01-08-2011),thuphong (31-07-2011),tieudao (02-08-2011)

  9. #135
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    ngày dài lãng đãng lối về đâu
    làn gió thu sang nhuốm vẻ sầu
    lãng tử đã chồn chân vạn lý
    má hồng có vẹn nét tươi màu
    nửa bóng trăng tà soi vẻ thúy
    một tách trà thơm đượm hương ngâu
    bình cũ vẫn đây đôi ngấn nước
    còn đó ai pha cánh móc câu
    td
    ghé thăm bạn chút nhé

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    gainho (04-08-2011),Hàm Long (02-08-2011),huongnhu (13-08-2011),Nhím con (11-08-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (02-08-2011),thủy_tâm (09-08-2011)

  11. #136
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    ngày dài lãng đãng lối về đâu
    làn gió thu sang nhuốm vẻ sầu
    lãng tử đã chồn chân vạn lý
    má hồng có vẹn nét tươi màu
    nửa bóng trăng tà soi vẻ thúy
    một tách trà thơm đượm hương ngâu
    bình cũ vẫn đây đôi ngấn nước
    còn đó ai pha cánh móc câu
    td
    ghé thăm bạn chút nhé

    trời đất sang thu một vẻ sầu
    hỡi người bạn hữu đã về đâu
    Đâu dòng thơ nhỏ còn lưu dấu
    này chén trà thơm hương móc câu
    ....

    Vậy mà bạn đi đâu mất rồi
    Trà phai rồi ai uống đây ;(
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Hàm Long (09-08-2011),huongnhu (13-08-2011),Nhím con (11-08-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (09-08-2011),tieudao (10-08-2011)

  13. #137
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ


    Tìm lại...


    Cho tôi tìm lại... ngày xưa
    Cái ngày hai đứa...
    nắng mưa chung đường
    Cho tôi tìm lại... yêu thương
    Cái ngày hai đứa vấn vương phút đầu

    Giờ đây,
    ai đã qua cầu
    Hoa rơi theo gió phai màu còn đâu

    Mùa này,
    trời đổ cơn ngâu
    Nhớ ai mà để âu sầu lệ rơi

    Duyên xưa giờ cách... hai nơi
    Anh vui duyên mới em vùi nỗi đau

    Nhắc chi để lệ nghẹn ngào
    Còn đâu giấc mộng
    trầu cau hỡi người

    Mưa buồn từng giọt rơi rơi
    Làm sao tìm lại cái thời đã xa
    ....
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Dung_SHA (13-08-2011),Hàm Long (14-08-2011),huongnhu (13-08-2011),Nhím con (08-09-2011),Phu sinh (13-08-2011),Sheiran (23-09-2011),Tường Thụy (16-08-2011),thuphong (13-08-2011),tieudao (15-08-2011)

  15. #138
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    người đi ảnh vẫn để lại đây
    đường xưa cỏ chẳng lưu dấu giày
    muôn giọt mưa tuôn mờ ngọn sóng
    ngàn cơn gió cuốn lạnh vầng mây
    trăng vàng vẫn ghé soi vườn thúy
    tuyết trắng còn về phủ mái tây
    ví biết kiếp này không hẹn ước
    nhịp cầu ô thước chẳng cần xây
    td
    .........
    ghé thăm nhà người bạn hay buồn, kiếm chén trà đây ...

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (16-08-2011),Sheiran (23-09-2011),Tường Thụy (16-08-2011),thủy_tâm (22-09-2011)

  17. #139
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Đò còn neo bến chờ ai
    Dòng sông vẫn đợi...
    người quay trở về

    Trăm năm
    giữ một lời thề
    Lục bình vẫn tím
    tình quê vẫn nồng

    Hỏi ai,
    ai có nhớ không
    nắng mưa dầu dãi mà lòng sắt son

    Hỏi ai,
    tình ấy có còn
    Hay là giờ đã hao mòn tháng năm

    Bao mùa mưa nắng âm thầm
    Mỏi mòn ngóng đợi... xa xăm... bóng người

    Lục bình
    vẫn mãi miết trôi
    Bến xưa
    thì vẫn... đơn côi đợi chờ

    "Trăm năm đành lỡ hẹn hò
    Cây đa, bến cũ, con đò khác đưa"



    @ Lâu quá Tâm mới ghé về nhà, không biết bạn TD giờ lạc phương nào rồi, có về ngồi lại uống chung trà cùng Tâm không nữa
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Nhím con (26-09-2011),Phu sinh (23-09-2011),Sheiran (23-09-2011),TeacherABC (23-09-2011),thuphong (22-09-2011),tieudao (24-09-2011)

  19. #140
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    tiêu dao lạc bước chân trời
    ghé thăm nhà cũ mà người biệt tăm
    trà ngon chẳng có người châm
    đành trà quán nước âm thầm dăm ly
    td

  20. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Phu sinh (25-09-2011),thủy_tâm (26-09-2011),thuphong (24-09-2011)

Trang 14 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •