Trang 12 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... LastLast
Bài 111 đến 120/153

Chủ đề: Chút tình ... thơ

  1. #111
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ



    Trăng về
    còn nhớ người đi
    Buồn man mác gió những khi mưa rào

    Trăng về
    còn nhớ hôm nao
    Người ta quay bước lời chào ...cũng không

    Trăng về
    ru nỗi nhớ mong
    Ru mưa mùa hạ
    ru lòng ...niềm đau

    Trăng về
    phố cũ chờ nhau
    Hoa còn tím phố, người mau quên mình

    Trăng về
    phố cũ im thinh
    Ta ngồi một bóng thình lình ... lệ rơi
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Quân (22-05-2011),bachvan (03-06-2011),Ban Mai (22-05-2011),Hàm Long (30-05-2011),Nhím con (11-05-2011),Phu sinh (11-05-2011),TeacherABC (30-06-2011),tieudao (22-05-2011)

  3. #112
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trời cho mấy kiếp hồi sinh

    Mộng thường mấy chốc vương theo
    Kinh vàng ai thỉnh gieo neo phận người
    Luân hồi mấy kiếp ai ơi
    Hoa vô ưu nở một trời mang hương

    Lửng lơ trong cõi vô thường
    Đạo đời hai nẻo vấn vương chi buồn
    Tơ trời mấy sợi mà buông
    Đài sen cánh mỏng mộng thường được chi

    Lần theo lối tỉnh mà đi
    Trầm luân mấy kiếp được gì mà mơ
    Thương ai gối mộng đợi chờ
    Hồi sinh kiếp nữa lại ... hững hờ chẳng quen
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  4. Có 8 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Đông Quân (22-05-2011),bachvan (03-06-2011),Ban Mai (22-05-2011),Hàm Long (30-05-2011),kehotro (30-05-2011),TeacherABC (30-06-2011),thuphong (22-05-2011),tieudao (22-05-2011)

  5. #113
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    nỗi buồn giá cả
    sáng ra mở túi đếm lâu lâu
    túi rách lần ra mớ nát nhàu
    trước còn trách cứ cô hàng gạo
    mai lại toan lo cái giá dầu
    mượn vay muốn những cho qua bữa
    kiếm chác phải đành để nặng sầu
    kiếp sau xin được làm thân gái
    chồng quý chồng yêu dáng .... thị mầu
    td
    ghé thăm nhà bạn chút nhá, bạn đi vắng lâu mới gặp, chẳng biết sao lại thấy .....

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Đông Quân (22-05-2011),Ban Mai (22-05-2011),Hàm Long (30-05-2011),kehotro (30-05-2011),TeacherABC (30-06-2011),thủy_tâm (30-05-2011)

  7. #114
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của thủy_tâm Xem bài viết


    Trăng về
    còn nhớ người đi
    Buồn man mác gió những khi mưa rào

    Trăng về
    còn nhớ hôm nao
    Người ta quay bước lời chào ...cũng không

    Trăng về
    ru nỗi nhớ mong
    Ru mưa mùa hạ
    ru lòng ...niềm đau

    Trăng về
    phố cũ chờ nhau
    Hoa còn tím phố, người mau quên mình

    Trăng về
    phố cũ im thinh
    Ta ngồi một bóng thình lình ... lệ rơi
    Trăng về phố cũ nhớ không
    Con đường xưa khoác áo hồng tương tư

    Chúc Thủy Tâm ngày nghỉ vui nhiều nhé.



    Sẽ còn có ngày mai

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Ban Mai (22-05-2011),Hàm Long (30-05-2011),kehotro (30-05-2011),TeacherABC (30-06-2011),thủy_tâm (30-05-2011)

  9. #115
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Sáng ra có túi để đếm lâu
    Là mừng phát khóc cớ lại rầu
    Chả bù cho tâm thơ thẩn mãi
    túi rách lâu rồi có tiền đâu

    Thì thôi bạn hỡi chớ có sầu
    Thế thời thời thế có gì đâu
    còn nơi vay mượn nhờ qua bữa
    ai như tâm này chỉ ngồi câu


    Hi, ngồi câu giống như Khương Thượng chờ thời ấy mà không biết có dc gì không hay là "một con cá lượn mấy người buông câu" thì tâm tiêu luôn quá

    Cám ơn TD còn nhớ ghé thăm Tâm, nhưng thấy ... là thấy gì cơ
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Boulevard (30-05-2011),Hàm Long (30-05-2011),kehotro (30-05-2011),Nhím con (31-05-2011),TeacherABC (30-06-2011),tieudao (03-06-2011)

  11. #116
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Trăng về phố cũ nhớ không
    Con đường xưa khoác áo hồng tương tư

    Chúc Thủy Tâm ngày nghỉ vui nhiều nhé.
    Trăng về phố cũ mênh mông
    Cho hoa tím nẻo người không đợi chờ

    TP viết vào cuối tuần thì Tâm chúc TP đầu tuần, và cả tuần đều vui nhé

    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Hàm Long (30-05-2011),kehotro (30-05-2011)

  13. #117
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Cạn ...


    Nguồn thơ đã cạn từ lâu
    Từ ngày anh đã qua cầu cùng ai

    Nắng vàng từ độ nhạt phai
    Hoa bằng lăng ...cũng ...rụng rơi tím trời

    Mưa chiều còn giọt buồn rơi
    Hạ vừa chớm nở cũng rồi lại qua

    Người xa thì cũng thật xa
    Tình xưa thôi cũng ... cũng là lãng quên

    Một chiều phố cũng buồn tênh
    Giọt cafe cũng lênh đênh nỗi sầu

    Đắng cay tôi gọi ... tình đầu
    Mưa buồn tôi bảo giọt sầu chia xa

    Ngày qua rồi tháng cũng qua
    Hạ này hạ nữa hơn ba hạ rồi
    Bằng lăng còn rụng còn rơi
    Phố buồn lạc bước còn khơi nỗi sầu

    Sài Gòn còn đổ cơn ngâu
    Dòng thơ ta cạn từ lâu hỡi người
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    bachvan (03-06-2011),Hàm Long (30-05-2011),kehotro (30-05-2011),Nhím con (31-05-2011),TeacherABC (30-06-2011),thuphong (30-05-2011),tieudao (03-06-2011)

  15. #118
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    thấy ...
    người đi mải miết nẻo trời xa
    kẻ ghé qua thăm, khóa cửa nhà
    giận mây một chút, dăm ly rượu
    buồn gió đôi phen, một tách trà
    phận bạc trông ai cười rạng rỡ
    đời sầu nghe sóng nổi bao la
    thôi bạn cứ đi theo tiếng gọi
    nơi đây đành ngóng đợi đến già

    td

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Hàm Long (28-06-2011),kehotro (04-06-2011),Nhím con (05-06-2011),TeacherABC (30-06-2011),thủy_tâm (07-06-2011)

  17. #119
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    thấy ...
    người đi mải miết nẻo trời xa
    kẻ ghé qua thăm, khóa cửa nhà
    giận mây một chút, dăm ly rượu
    buồn gió đôi phen, một tách trà
    phận bạc trông ai cười rạng rỡ
    đời sầu nghe sóng nổi bao la
    thôi bạn cứ đi theo tiếng gọi
    nơi đây đành ngóng đợi đến già

    td

    Bấy lâu chẳng ghé để thăm nhà
    Đâu biết có người đang trách ta
    Chung rượu nhạt hương không kẻ cạn
    Tách trà nguội lạnh chẳng ai pha


    Hi, có ai gọi ai đâu là Tâm tự gọi Tâm mà đi đó. Cái số nó long bong vậy đó bạn àh
    Thôi thì nay về khơi lại tách trà, chung rượu mời bạn xem như bù lại vì đã để bạn đợi mong
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Hàm Long (28-06-2011),TeacherABC (30-06-2011),tieudao (30-06-2011)

  19. #120
    Member PhotobucketPhotobucket thủy_tâm's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    Nơi có những niềm riêng
    Bài viết
    166
    Thanks
    173
    Thanked 489 Times in 127 Posts

    Default Re: Chút tình ... thơ

    Bất chợt

    Đêm nay Sài gòn sao quạnh quẽ
    Hay tại lòng chẳng có niềm vui
    Ngóng sao xa bỗng thấy ngậm ngùi
    Rồi bất chợt giọt mưa nào khẽ rớt

    Giọt mưa rơi bên đời hời hợt
    Cũng khiến lòng thêm nỗi tái tê
    Ngồi bên hiên ta hướng vọng về
    Khoảng trời xa mùa này mưa phủ

    Uh, cũng sắp rồi mùa mưa lũ
    Nơi quê nhà nặng nỗi âu lo
    Ta ngồi đây - nơi phố thị co ro
    Lòng bất chợt nghe thương nghe nhớ

    Ta nơi đây lòng bao trăn trở
    Giữa phố đông sao thấy lạc loài
    Đời phong ba ngồi lại thấy mệt nhoài
    Sài Gòn ơi, bao năm rồi ...vẫn lạ
    Để lòng tròn khắc khoải những mênh mông

    Đêm buồn tênh ... bất chợt ...buồn không
    ....
    Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của thủy_tâm:

    Hàm Long (28-06-2011),Nhím con (29-06-2011),TeacherABC (30-06-2011),tieudao (30-06-2011)

Trang 12 / 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •