Bài 1 đến 10/13

Chủ đề: Xướng hoạ đường thi

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Xướng hoạ đường thi

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Gởi đến mọi người bài thơ trào lộng, mời ai có hứng thì hoạ.

    CÁM CẢNH ĐỜI
    Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
    Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
    Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
    To phì vác mặt kiếm phần xương
    Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
    Của nước vui dê... chốn vũ trường
    Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
    Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...

    CÁM CẢNH ...

    Khốn khổ ai gieo vạn ngã đường ???
    Mà đời lắm chuyện quá thê lương
    Người giàu mặt ngó như mâm thịt
    Kẻ khó thân nhìn giống bộ xương
    Phẩm chất suy đồi nơi khách sạn
    Tư duy trụy lạc chốn tình trường
    Bây giờ thấy chướng đành im lặng
    Cám cảnh đau lòng mắt chỉ giương...

    QN
    13/4/2010

    Last edited by CM4Q; 14-04-2010 at 07:00 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •