Bé có biết anh ngồi đây lặng lẽ
Cuộc tình đầu ai biết sẽ về đâu ?
Cho anh một nỗi âu sầu
Chuyện cơ đầu ai vương mang đến ?
Giờ lạnh rồi , đi khập khểnh
Em yêu ... có sang bến người rồi?
Ghét chi vị đắng đầu môi
Em ơi cách trở mình xa mấy mùa ?
Bé có biết anh ngồi đây lặng lẽ
Cuộc tình đầu ai biết sẽ về đâu ?
Cho anh một nỗi âu sầu
Chuyện cơ đầu ai vương mang đến ?
Giờ lạnh rồi , đi khập khểnh
Em yêu ... có sang bến người rồi?
Ghét chi vị đắng đầu môi
Em ơi cách trở mình xa mấy mùa ?
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
hamy (10-08-2010)
Hôm nay là sinh nhật của mình…Nếu như mọi năm thì cả nhà - nhất là mẹ bàn tính xôn xao…nhưng hôm qua…ba với mẹ lại tiếp tục điệu khúc của muôn thuở…còn thời giờ đâu cho mẹ nghĩ tới nữa…Lúc về nhà ngoại, nghe bé TN hỏi tới mà nước mắt mình rơi rơi…
Mình cứ giả lơ như hổng nhớ gì, cứ coi như một ngày bình thường như mọi ngày…thế nhưng trong lòng sao cứ ức ghê đi!!!
Tự dưng trong lòng mình giờ lại ao ước...mình giống như câu thơ mà... mình hổng nhớ đã đọc ở đâu và của ai nữa???
"Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẫn tránh
Những ưu phiền buồn tủi với sầu lo..."
Vâng, giờ này lòng mình lại cùng mong ước như tác giả của bài thơ...
Giờ đây trong lòng mình lại có suy nghĩ là...sẽ....chẳng biết khi ấy gia đình có ai tìm mình hôn nữa!!!
Ôi, ngày của mình sao lại thấy buồn tênh, cảm giác cả nhà như bo xì mình chỉ có bé TN là nhớ thôi hà...
Last edited by hamy; 03-04-2010 at 10:41 PM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!