-
Ðề: Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Trời lại mưa! cũng tốt! hqua mình đã luôn tự hỏi k biết quyết định của mình có sai k? Mình k thể chờ đợi 1 người mà đối với người ấy mình k còn quan trọng nữa! Cứ tiếp tục như thế này chỉ càng làm mình thêm đau thôi! Mình đã k còn nhớ nỗi đã bao nhiêu ngày rồi người ấy k nt cho mình! Hoàn toàn k! cứ như người ấy đã hoàn toàn biến mất! Tại sao? Có lẽ phải quên anh ấy! Bởi trong anh ấy bây giờ đã hoàn toàn k hề có mình nữa rồi!Mình k muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rời. Không có ai làm chỗ dựa cho mình nữa! cuộc sống chẳng nhẽ tàn nhẫn như vậy sao?
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn