Chào bạn Chuột bạch, chúc bạn có nhiều niềm vui ở NR này nhé.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Em chào chị Chuột. Hì hì, có mỗi em vô NR là chả chào hỏi ai cả thui.![]()
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Tớ cũng là ngưòi mới, xin chào các bạn
Chào bạn Cối Xay Gió, mình cũng là người mới nè. Bạn có cái tên nghe hay hay ấy nhỉ.
Mọi người trong 4rum thức khuya ghê vậy đó
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....