Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Thái An chào cả nhà!

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Thái An chào cả nhà!

    OK em! Em cứ vui chơi ở đây cho nó mát, nó lành... Cái con cỏn kia chỉ là một phần của đời sống thôi mà, phải ko?

    Chúc em tìm được nhiều niềm vui mới ở NR.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Thái An chào cả nhà!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    ... Cái con cỏn kia chỉ là một phần của đời sống thôi mà, phải ko?...
    Cái-con-nhỏ-kia thật đúng là họ nhà Gấu chị ạ! Không sao, một điều nhịn là chín điều…nhục ở trong đầu, ngoài vẫn cười đấy chứ chị, có điều Gấu mẹ bao giờ chẳng…vĩ đại! Hì!
    Trích dẫn Trích dẫn của [--LEO--] Xem bài viết
    bác chào 8x trở lên ah,ôi sao toàn đầu 7 trở xuống thế nhở,chả có mem nào xitin cho em bắt nạt hết
    ...
    chúc bác vui vừa vừa với dd thôi nhá,ko gấu mẹ lại xách tai lôi về
    Hì! 7x giờ thuộc thế hệ cổ rồi, 10x mới gọi là ngọt, mát và lành đấy!
    Thái An thuộc đầu già đuôi cổ rồi! Thanks!
    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Xin chào Bạn. Chúc bạn vui vẻ và hồ hởi tại niềm riêng nhé.
    Cảm ơn Anh! Chúc anh khoẻ và khéo ạ!
    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chào Thái An, mỗi nơi 1 nick thế này mệt quá, lần trước đọc bài của 1 mem bên này, anh lại tường là em. Nhầm.
    Nơi này chắc em có thể định cư lâu dài, Gấu mẹ cũng không cằn nhằn nếu biết em sinh hoạt ở đây nhỉ
    Em thuộc thành phần ham chơi, may mà làm vất không có thời gian để nhởi, chứ nếu không chắc “hắn” lôi Gấu con ra doạ em quá! Hờ!
    PS: Hôm qua nói chuyện với Anh Đ., bẩu: công việc đang ức chế lắm, cơ cấu thay đổi, trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi chết đấy Anh!
    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    ...
    P/s: Gọi điện không thấy chú nhấc máy nên tưởng quên đồng hương rồi...
    Em vụng chèo lại cả vụng chống nữa nên mới bị tai nạn thường xuyên, hắn chỉ quý em mỗi cái: thật thà, bẩu gì làm nấy! Cứ tưởng sướng hoá khổ, chỉ sướng được mỗi lúc…nằm ngủ! Khà!
    PS: Em nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay! Nhận ra Anh ngay ấy mà!

    Cảm ơn cả nhà lần nữa!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •