Last edited by OA _ NỮ; 12-04-2010 at 08:14 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN
II/
Ngày hôm sau, 27/3, 7 h, đoàn Sài Gòn tới. Phale là người duy nhất mà mình đã gặp trong dịp nàng ra Hà Nội tháng 9 năm ngoái. Nàng vẫn giản dị thế. Không hiểu sao mình đinh dành thời gian trao đổi riêng với nàng về một số việc (thậm chí cả … tâm sự nữa ) nhưng lại quên mất. Có lẽ tai mọi người gặp nhau vui quá còn mình thì mải uống rượu chăng.
Mình hơi ngạc nhiên khi mọi người giới thiệu candy. Đó là cô gái trẻ đẹp mà bất cứ em chân dài nào trong cái quán (quán gì í nhỉ ) ở Sài Gòn đều cảm thấy tự ti. Thế mà mình lại tưởng là cậu thanh niên nào thích ăn kẹo cơ chứ.
Có thể nói không có Hahaha thì cuộc đi thăm Tháp Chàm khó có thể thành công. Chàng có cái lưng to như cánh phản , mọi người giẫm lên để vượt rào thật êm và vững chắc. Chân tay chàng cuồn cuộn những bắp thịt. Chàng có thể nhắc bổng một khối người 60 ký như Thu phong một cách nhẹ nhàng. Còn như bé sheiran, chàng chỉ cần một cánh tay chạm khẽ là đã thấy em ở bên kia hàng rào B40.
Về SG, thú vị nhất khi có Ha. Ha đứng ra tổ chức các buổi off mini và đưa đón mình rất nhiệt tình.
Cá chuồn trông hiền hòa, dễ thương hơn trong tưởng tượng. Chàng nói chuyện vui và hay cười. Vậy mà mình cứ nghĩ người được giải nhất thơ đường luật phải ưu tư, gân guốc lắm.
Hẹn với cá là mình cùng Mỹ Duyên sẽ đi Vũng Tàu chơi rồi gặp lại nhau nhưng cuối cùng kế hoạch bị hủy. Thôi đành để dịp khác vậy
Kehotro trẻ hơn so với hình dung. Chàng có vẻ ít nói nhưng cũng hết mình trong các vụ cụng ly. Có lẽ tại mình nói nhiều nên có cảm giác vậy chăng .
Minhthy cũng thế. Mình cứ nghĩ đó là một thiếu phụ tuổi chừng ngoài 40, nhưng đó lại là cô gái nhỏ nhắn dễ thương.
Thấy gọi là thầy, cứ nghĩ Pearly là một người đạo mạo và trầm ngâm. Nhưng đó lại là chàng trai vui vẻ, dễ mến và thân thiện. Mình hay ngồi cạnh Pearly uống rượu nhỏ nhẹ với nhau.
Thương nhất là bé sheiran, em út của đoàn. Bé như cái kẹo nhưng trên đường đi Qui Nhơn em bị sốt phát ban, khắp người nổi mẩn. Vậy mà đêm lửa trại, em vẫn gắng trình bày trọn vẹn một bài hát. Thế nhưng mấy hôm sau, gặp lại em ở SG trong buổi sinh nhật chung với candy, đã thấy em nhỏ nhắn xinh tươi như bông hoa buổi sớm.
Last edited by Tường Thụy; 15-04-2010 at 09:33 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Tôi vào Niềm Riêng đã gần một năm, nhưng là một năm để kể cho có theo mốc thời gian. Nhóm của chúng tôi vì cảm mến những vần thơ, trong đó có thơ Đường, nên quen biết nhau. Tất cả chỉ là nick ảo. Người ở đâu xa vời...
Do công việc, tôi thường xuyên công tác và bận bịu nên hầu như không ghé lại Niềm Riêng. Thỉnh thoảng vẫn gặp một số bạn quen qua Yahoo, qua Blog...
Sau khi tôi ra viện, chưa đi làm lại nên dành thời gian cho mạng nhiều hơn. Tôi trở lại Niềm Riêng với tư cách một Newbie. Tranh thủ thật nhiều, đọc thật nhiều để nắm bắt các mối quan hệ. Bắt đầu từ Pha Lê, Trần Nguyễn, CM4 Quái, Nhím Con, Nguyên Thoại...rồi dần dần đến Lão Hạc, cá Chuồn, lão hói, hamy...
Hôm trước, đang ở nhà thì nhận tin nhắn của Huyzozo
- Anh có phải là VMT Nhị Thập Tam?
- Đúng rồi. Anh / chị là...
- Tôi là Huyzozo, cũng là một thành viên của CM phái. Hiện Huy và một số anh em đang ở Quy Nhơn.
Rồi Huy lại hỏi thăm:
- Hiện anh đang ở đâu tại Khánh Hoà? Khoảng cách từ Quy Nhơn về chỗ anh bao xa?
- Khoảng 200 cây số Huy à.
- Anh có thu xếp ra chơi với anh em Niềm Riêng được không? Huy rất muốn gặp anh nhưng khó thu xếp để vào quá.
- Mình không chạy xe được, sức khoẻ cũng chưa cho phép đi xa.
- Vậy hẹn anh dịp khác nhé. Anh em ta cố gắng gặp nhau.
Tôi cứ ngẫn người với những lời nhắn vô hình nhưng đầy ắp tình cảm của Huy và của anh chị em đang ở Quy Nhơn.
Vậy đấy. Tình cảm trong chúng ta, có khi mạnh mẽ dâng trào, có khi nhẹ nhàng, thắm thiết và đầy sự quan tâm.
CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI
Em đã đọc 1 cách sơ bộ (giống như kiểu đọc lấy ý chính) trong một loạt những chia sẻ của bác và mọi người trong "Tạp văn"... Phần nào thấy rõ bác già mà chẳng già tí tẹo nào. Trời, nếu em là "nàng" của bác chắc cũng khó giận nổi bác 1 ngày vì được chồng đôi khi cho lên mây nhưng mà sướng mặc dù biết có khi chỉ là "lời nói dối ngọt ngào"... Cho em 1 câu về nhận xét về Boulevard sau buổi gặp mặt đầu tiên với bác đi. Hi vọng nó không quá tệ, hihi. Mong học hỏi được những kinh nghiệm của 1 người đi trước, già mà không già!
Cảm ơn boulevard đã tạo điều kiện cho anh được "phát biểu cảm tưởng"
Lần đầu gặp boulevard, anh có mấy ấn tượng sau:
- Đó là một cô gái (anh không thích dùng từ phụ nữ trong trường hợp này) ưa nhìn (anh không dám dùng từ xinh đẹp mặc dù dùng cũng đúng, sợ gây phản cảm từ boulevard)
- boulevard đến, chủ động hỏi chuyện anh ngay, một cách vui vẻ và cởi mở: Đó là một cô gái tự tin.
- Biết boulevard tốt nghiệp khoa báo chí ra, anh mừng và nghĩ có thể học hỏi ở em nhiều điều bổ ích. Theo anh hiểu, dân báo chí có cái nhìn sắc sảo, phát hiện vấn đề tinh tường và đưa ra cách giải quyết vấn đề rất khôn khéo. Hy vọng em không từ chối nếu anh nhờ giúp đỡ việc gì đó có liên quan đền việc viết lách.
Anh rất vui vì hôm đó biết thêm những người bạn mới là boulevard và ngayhomqua.
Hì hì, chắc là chưa đủ
Last edited by Tường Thụy; 07-06-2010 at 04:57 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/