Hihihi, cô hông nghe được HNhu nói. HNhu nói, mà cô cứ hỏi: " cái giề, cái giề, chú Thụy... cái giề... ". Nhưng qua đt, HNhu cảm nhận được cô bận bịu lắm.
Thấy, yêu cô.
Lần đi HN tới của HNhu, sẽ là lần HNhu tìm thăm cô.
Còn chú thì: "Ứ"!
Nhá, nhá, nhá, nhá!
Đến giờ rồi, chú đi Qui Nhơn đây. Tạm dừng cái niềm riêng đầy rẫy nghi ngờ lại đã. Cháu cứ tiếp tục đe chú đi nha.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/