Nào ai biết rõ về ai
Không dưng bỗng lại quăng chài bủa câu
Thị phi chẳng cưỡng chẳng cầu
Hơi đâu mà để dàu dàu lệ chan.
Xem như chớp bể mưa ngàn
Ầm ì phút chốc rồi tan cõi nào
Người ơi ngẩng mặt lên nào
Cười lên một tiếng gió ào ào bay...........
Nào ai biết rõ về ai
Không dưng bỗng lại quăng chài bủa câu
Thị phi chẳng cưỡng chẳng cầu
Hơi đâu mà để dàu dàu lệ chan.
Xem như chớp bể mưa ngàn
Ầm ì phút chốc rồi tan cõi nào
Người ơi ngẩng mặt lên nào
Cười lên một tiếng gió ào ào bay...........
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.