Bài 1 đến 10/14

Chủ đề: Nhắn gởi!

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nhắn gởi!

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Chẳng có gì hết cô ơi, chỉ là em cảm thấy buồn và thất vọng cho tình đời thôi cô à!
    HM, chuyện gì nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi em ạ. Cười lên nhé!

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Nào ai biết rõ về ai
    Không dưng bỗng lại quăng chài bủa câu
    Thị phi chẳng cưỡng chẳng cầu
    Hơi đâu mà để dàu dàu lệ chan.
    Xem như chớp bể mưa ngàn
    Ầm ì phút chốc rồi tan cõi nào
    Người ơi ngẩng mặt lên nào
    Cười lên một tiếng gió ào ào bay...........
    Tiếng cười như bão như giông
    Hamy quả thiệt võ công hơn người

    p/s: Trêu huynh tí...

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Nhắn gởi!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    HM, chuyện gì nếu bỏ qua được thì bỏ qua đi em ạ. Cười lên nhé!



    Tiếng cười như bão như giông
    Hamy quả thiệt võ công hơn người

    p/s: Trêu huynh tí...
    Em cảm ơn cô và anh, nhưng em hổng dám cười như anh chúc đâu...em sợ mai mốt lớn sẽ bị...ê sắc ế!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •