Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Cụ Mười Kinh

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Cụ Mười Kinh

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    dạ, chuột chào cả nhà. chào Cô giáo, anh Phù, chị Candy (nếu em không nhầm người )

    chuyện làm quán sửa xe là ý của cụ, nên chị Tím mới nói vậy. có thể và chắc nó không phù hợp.

    chị Tím đã tính sẽ đi xuống thăm nhà cụ, để biết tình hình thế nào mà mình giúp cho đúng cách.

    mấy hôm nay Cụ nghĩ bán, nên em tìm chưa thấy, chưa hỏi thăm nhà cụ được. ít hôm em hỏi được, em sẽ nhắn cùng mọi người.

    chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ!

    không có chỗ xì pam nên cho em xì pam chút : thơ Cô giáo làm hay quá, em hâm mộ quá

    Lâu ghê mới thấy Chuột vào đây nghen.
    Sao không xuất hiện thường cho mọi người đỡ nhớ hử?

    Cảm ơn Chuột đã cất công tới lui với Cụ.
    Mọi người chờ tin từ Chuột và TAT nhé!

    p/s: Nghe Chuột khen thơ vầy, PL khỏi ăn cũng no rồi. Cảm ơn Chuột nhiều và chúc Chuột luôn vui ha.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Cụ Mười Kinh

    Hì cả nhà!

    Qua nhiều lần trao đổi, tìm hiểu nói chuyện với Cụ.
    Cụ vẫn ko thống nhất với chuyện sẽ về quê mở tiệm bơm vá xe (như lúc đầu cụ mong muốn) và cả đề xuất mở cho Cụ 01 tiệm tạp hóa nho nhỏ.
    Vì thế, chương trình này TAT xin được khép lại từ đây (và cũng chưa nhận của ai sự đóng góp nào) ...
    Mình có để thông tin liên lạc lại, nếu khi Cụ thật sự cần lắm thì Cụ sẽ liên lạc.
    Phương châm giúp của chúng mình là phải giúp đúng đối tượng đúng sự việc, và cái nên giúp...nếu nói nghèo khổ thì cuộc đời này nghèo khổ cũng quá nhiều.
    Trường hợp nào nên giúp...
    Vừa qua các bạn bè cũng đã giúp cụ mổ mắt xong,
    Việc nên giúp cho cụ bây giờ là "cần câu...gì để kiếm sống qua ngày..." nhưng Cụ vẫn đang còn lơ lững, lưỡng lự...nên chúng ta ko giúp chỉ vài bai triệu...rồi cụ sài cũng hết...
    Nên chờ để xem như thế nào?
    Last edited by thachanhtim; 11-04-2010 at 01:25 PM.
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


Chủ đề tương tự

  1. Kinh tình yêu
    By bachvan in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 09-08-2013, 11:55 AM
  2. Kinh hoàng kiểu sex bầy đàn của giới trẻ
    By kehotro in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 07-08-2012, 09:02 PM
  3. 8 món ăn kinh dị nhất thế giới
    By 2mẹconGà in forum Nữ công gia chánh
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 06-04-2010, 09:12 PM
  4. Tòa án kinh tế
    By Khuyết in forum Vui Chơi Có Thưởng ( NR $ )
    Trả lời: 13
    Bài cuối: 19-10-2009, 06:34 PM
  5. Kinh hoàng trứng cá thu sốt... dòi
    By Anna in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 11-08-2009, 04:48 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •