Sáng nay đọc dòng tin nhắn mà anh như nghẹn lại. Khổ thân cho những kẻ yêu nhau mà không đến được với nhau.
Sô nhắn tin lạ hoắc, thậm chí anh còn không xác định là mã quốc gia nào, bấm gọi lại thì máy báo "ko có thực"
Đêm anh thức khuya lắm, ko biết làm gì, thường thì kiếm thằng bạn đi làm một chai rồi mới ngủ được. Sáng thì ngủ đến trưa mới dậy nổi. Lúc em đt anh đang ngủ nên máy tắt.
Anh khoẻ và công việc tốt, sau tất cả những nổ lực thì giờ công việc của anh càng lúc càng ổn.
Anh được sự thừa nhận của mọi người, của khách hàng, của đối thủ, giờ nhiều người nhận ra anh hơn, nhiều người chào anh hơn, mà toàn những người anh không biết mặt. Thông tin cá nhân của anh từ cơ quan thuế đã phát tán lung tung thì phải, hàng ngày anh nhận rất nhiều lời chào hàng qua mail, đt. Toàn là oto, căn hộ .... đại loại là cứ mua đi, sẽ có người đến tận cơ quan làm thủ tục .... trừ dần vào lương
Anh đã mua 04 bức tranh sơn dầu rất đẹp, đẹp lắm, ít nhất là theo cảm nhận của cá nhân anh, to đùng, giờ anh lười quá, mai anh sẽ post lên cho em xem.
Sg nóng lắm, trên đường anh chạy từ phan thiết ra miền trung, nắng gay gắt và không khí đượm mùi của biển. Nghe "Trưa vắng" của Mỹ Linh mà nhớ em cồn cào.............