Bài 1 đến 10/13

Chủ đề: Huế thương

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    29
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Huế thương

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    ...

    Xứ Huế bây chừ tím trong ai
    Những khi mưa đổ dạ u hoài
    Sông Hương, Núi Ngự xa tầm mắt
    Muốn ngược đường về cứ mốt mai...
    Xứ Huệ bây chừ xa lắc lơ
    Con Đò Vĩ Dạ mỏi mong chờ
    Tiếng chuông Thiên Mụ ngân trầm mặc
    Áo tím loang vào tím ngắt thơ

    Nói rứa, chị PL cũng là người xứ Huệ?
    Rứa cho CĐ nhận đồng hương nghe. CĐ lưu lạc Sài Thành chục năm hơn rồi. Gặp đồng hương ở đây thiệt mừng.

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    29
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Huế thương



    Núi Ngự Bình

    Tả Phù, Hữu Bật Ấp non Bình
    Réo rắt thông ru đất Thần Kinh
    Thành quách lâu đài vùi cổ sử
    Hương Giang lặng lẽ uốn quanh mình

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Huế thương

    Trích dẫn Trích dẫn của Cát Đằng Xem bài viết
    Xứ Huệ bây chừ xa lắc lơ
    Con Đò Vĩ Dạ mỏi mong chờ
    Tiếng chuông Thiên Mụ ngân trầm mặc
    Áo tím loang vào tím ngắt thơ

    Nói rứa, chị PL cũng là người xứ Huệ?
    Rứa cho CĐ nhận đồng hương nghe. CĐ lưu lạc Sài Thành chục năm hơn rồi. Gặp đồng hương ở đây thiệt mừng.
    Cho Lạo hạc kẹ chút mô....

    Bây chừ Núi ngự ghé mà lơ
    Hỏi bển sông thương có đợi chờ
    Kết bạn làm quen cùng nữ khách
    Tương phùng hội ngộ gởi vần thơ....


    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    29
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Huế thương

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC Xem bài viết
    Cho Lạo hạc kẹ chút mô....

    Bây chừ Núi ngự ghé mà lơ
    Hỏi bển sông thương có đợi chờ
    Kết bạn làm quen cùng nữ khách
    Tương phùng hội ngộ gởi vần thơ....


    Ôn nói chi oan dữ rứa hè
    Bây chừ núi Ngự bóng mây che
    Xa xôi cách trở Ôn không tới
    Thì hỏi làm răng kết bạn bè

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Huế thương

    Trích dẫn Trích dẫn của Cát Đằng Xem bài viết
    Ôn nói chi oan dữ rứa hè
    Bây chừ núi Ngự bóng mây che
    Xa xôi cách trở Ôn không tới
    Thì hỏi làm răng kết bạn bè
    Muốn ngỏ làm quen kết bạn bè
    Sao người ngoảnh mặt nón nghiêng che
    Sông thương cách trở cầu chưa bắc
    Khách lạ bên ni biết rứa hè.....
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •