PL thì thấy vẫn sống rất mãnh liệt đấy Phuongnhi ơi.
Ở SG, vào dịp Tết, ở khu vực nhà Văn Hóa Thanh Niên, là các gian hàng thư pháp nườm nượp người thưởng lãm.
Nhà thư pháp mà PL biết vẫn đang miệt mài viết vẽ mỗi ngày các đơn đặt hàng từ những người yêu thích đấy, mặc dù giá của một bức thư pháp trung bình không hề rẻ.
Hì... Pnhi nói "chất" mà Cô, Pnhi không dám bàn đến "nhịp điệu"...
Thuở nhỏ Pnhi thường theo ba lên Chùa Huyền Không, dạo đó những bức thư pháp nó mộc mạc mà có hồn ghê... chừ thì nó được trang điểm quá... đẹp quá (đôi lúc đẹp quá lại mất duyên... )
Hì... Pnhi nói "chất" mà Cô, Pnhi không dám bàn đến "nhịp điệu"...
Thuở nhỏ Pnhi thường theo ba lên Chùa Huyền Không, dạo đó những bức thư pháp nó mộc mạc mà có hồn ghê... chừ thì nó được trang điểm quá... đẹp quá (đôi lúc đẹp quá lại mất duyên... )
PL lục lọi từ sáng đến giờ trên mạng mà rất ít bức ưng ý.
Để từ từ PL sưu tầm những bức thật chất cho Phuongnhi và cả nhà ngắm nhé.