



不是一番寒彻骨 Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt (Chẳng phải một phen sương lạnh buốt)
怎得梅花扑鼻香 Chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương. (Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.)
(Hoàng Bá Hy Vận)
Lục lọi google mới hiểu vì sao lại chọn nick ấy!
Buồn thay một phút cho hoa
Tưởng đâu tỏa sắc làm quà nam thanh
Trẻ kia giỡn bứt tanh bành
Thẳng tay vùi dập chẳng nâng như già!!!
Hì.. Quen tính ghẹo đùa, nếu kg thích thì cứ nói nha!!!!
Last edited by Phu sinh; 15-03-2010 at 01:26 AM.
Tôi tìm em - em tìm ai,
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung.
Gần nhau mà chẳng thưa cùng,
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình.
Cái bông hoa nở giữa vườn,
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa.
Thôi thì em đó tôi đây,
Không yêu nhau được dẫu đầy yêu thương.
Cầu mong em yêu và được yêu,
Đừng như tôi phải một chiều nắng mưa.
Như vậy thì cô đơn lắm nhỉ , đọc đâu đó có câu : sống bên chàng một giờ bằng ở bên Lão 3 năm . Cám ơn sự nghênh tiếp của bạn!
Xẻo chân, xỏ vừa giày rồi.
Thì chân đau xót rụng rời máu dây.
Last edited by Hồng Mai Ngạo Tuyết; 15-03-2010 at 09:31 PM.
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
Chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương.


Chào bạn đến với NR^^! Nick lạ thật, nghe nick là tưởng tượng ra ngay một bà già tóc bạc phơ, trên đầu cài một hoa mai màu đỏ, ko biết có phải ko nữa![]()
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!