Chào bạn đến với NR^^! Nick lạ thật, nghe nick là tưởng tượng ra ngay một bà già tóc bạc phơ, trên đầu cài một hoa mai màu đỏ, ko biết có phải ko nữa
Chào bạn đến với NR^^! Nick lạ thật, nghe nick là tưởng tượng ra ngay một bà già tóc bạc phơ, trên đầu cài một hoa mai màu đỏ, ko biết có phải ko nữa
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Chào mừng bác, chúc bác luôn vui...1
NPP Nguyễn Thanh : Nước Mắm Cá Cơm - Hải sản
ĐT : 08.6678 7792 - Mobile : 0988 756875
tiên nữ nghe đồn ... lão ghé ngang
gật mình giữa chợ đã khoe hàng
khách nam ứ họng khi thành hến
thi nữ chí sờn lại bẻ ngang
ngạo tuyết chửa dầy âu cũng bỏ
hồng mai đâu phải đễ đâm hoang
cứ nhìn đừng dại mà sờ mó
gai dính đứt cây lại khóc làng
vác tông phệt chết con gà
mân mê điếu thuốc hít hà phàm phu
Quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt
Chẩm đắc mai hoa phốc tỷ hương.
Last edited by Mưa Trên Cuộc Tình; 16-03-2010 at 07:30 PM.
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...