the la không ai co câu trả lời rồi.... Phần thưởng lớn ma ko ai chiu nhận nha....
Vậy là CT đành phải làm thêm một bài thơ nữa tặng các bạn rồi... Qua đây các bạn sẽ biết chính xác quê của CT
HÈ VỀ
Hè về trên quê tôi
Nước trào dâng chìm nổi
Mang phù sa vun bồi
Thu Bồn thuyền nhẹ trôi
Hè về ve ngân vang
Đồng lúa rộ hoa ngàn
Chim hoà ca trong nắng
Bước chân em vội vàng
Hè về sen bung cánh
Ao nhà ai vắng tanh ?!
Mẹ ngồi bên hiên xế
Lụp xụp túp lều tranh
Hè về bao mơ ước
Chốn thiên đường tuổi thơ
Áo dài em tha thướt
Bóng thời gian xa mờ...
Chú Tiểu HNsaigon