Trích dẫn Trích dẫn của Chú Tiểu Xem bài viết
Các bạn đoán thử we Tiểu ở đâu nhé !

XUÂN SANG

Rực rỡ muôn màu khoe sắc xuân
Nhành mai e ấp nở hoa vàng
Quê nghèo xơ xác mùa đông ấy
Bỗng chốc pha màu xuân chứa chan

Saigon1998
Trích dẫn Trích dẫn của Chú Tiểu Xem bài viết
Vay CT tặng thêm cho cac ban một bài thơ hồi năm lớp 8 nữa nhé ! các bạn đoán thử xem

Con từ mảnh đất phù sa
Thương về quê mẹ ngôi nhà quạnh hiu
Vi vu gió thổi bao chiều
Chắt chiu dòng sữa tình yêu mẹ hiền

Vu Lan 1999
Đoán trúng có được thưởng gì không CT ui?
2 bài thơ nhiều tình cảm lắm CT. Cảm ơn CT nha.


Tiểu quê xứ nọ gần đây
Hai mùa mưa nắng trời bày đa đoan