Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/142

Chủ đề: Mái tranh

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết
    Diêu bông
    lá mọc đầu nguồn
    Nơi tình yêu kết trái thơm ngọt lành
    Dẫu biết
    trời thử lòng thành
    Diêu bông một lá
    đợi anh mang về

    H.

    Phải chăng cậu thốt lời thề
    Diêu bông tớ đợi
    có lê thê dài?
    Rằng đây chiếc lá trang đài
    Treo đầu chỉ thắm... này ai dễ tìm...?


    p/s:

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Phải chăng cậu thốt lời thề
    Diêu bông tớ đợi
    thê dài?
    Rằng đây chiếc lá trang đài
    Treo đầu chỉ thắm... này ai dễ tìm...?


    p/s:
    Vô nhà hổng
    lẽ lặng im
    Nhìn ai chăm chỉ mò kim
    đáy hồ
    Diêu bông kiếm lá nơi mô
    Mong người hái được cho ....
    Cô tôi vui lòng....
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC Xem bài viết
    Vô nhà hổng
    lẽ lặng im
    Nhìn ai chăm chỉ mò kim
    đáy hồ
    Diêu bông kiếm lá nơi mô
    Mong người hái được cho ....
    Cô tôi vui lòng....
    Cho dù
    tát cạn dòng sông
    Hay xuống vực thẳm
    quyết không sờn lòng
    Diêu bông ơi hỡi Diêu bông
    Chưa hái được lá
    chẳng mong quay về

    H.
    Nực cười không ngủ cũng mơ
    Ước gì mó được nàng thơ của mình

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Lặng

    Dừng phím gõ
    nghe lòng đôi khoảng lặng
    Một nỗi buồn vừa vô ý đi ngang
    Thơ nghiêng xuống
    đọng cuối dòng quạnh quẽ
    Những trở trăn
    bỗng về xếp hai hàng

    Thơ chẳng tội
    trách mình không đĩnh đạc
    Giữa bờ quên
    vẫn giấu một niềm riêng
    Chợt nhói lòng
    đôi khi câu chữ lạc
    Để ngày xưa theo vết ấy về tìm

    Buông phím gõ
    sấp mặt vào nỗi nhớ
    Đóng Yahoo
    ngồi ngó màn hình đen
    Dường rón rén
    trái tim tìm chỗ trú
    Chiều đang phai
    ta lặng giữa nỗi niềm

    PL 23.3.10
    Last edited by phale; 23-03-2010 at 07:14 PM.

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Ước

    Thiên đường là ảo ảnh
    Sao ta mãi kiếm tìm
    Mong một lần bắt gặp
    Để ru hời con tim

    Xin cho ta khoảng lặng
    Giữa bộn bề lo toan
    Xin cho ta góc nhỏ
    Để ru giấc ngủ ngoan

    Bình yên đi ta nhé
    Dỗ dành một giấc mơ
    Ước ngày ta trở lại
    Làm một đứa trẻ thơ

    H. 24.3.10
    Nực cười không ngủ cũng mơ
    Ước gì mó được nàng thơ của mình

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết
    Ước

    Thiên đường là ảo ảnh
    Sao ta mãi kiếm tìm
    Mong một lần bắt gặp
    Để ru hời con tim

    Xin cho ta khoảng lặng
    Giữa bộn bề lo toan
    Xin cho ta góc nhỏ
    Để ru giấc ngủ ngoan

    Bình yên đi ta nhé
    Dỗ dành một giấc mơ
    Ước ngày ta trở lại
    Làm một đứa trẻ thơ

    H. 24.3.10
    Ảo ảnh

    Vừa hiện hình ảo ảnh
    Đành nhắm mắt thôi nhìn
    Sợ như bong bóng. Vỡ!
    Nát trong lòng niềm tin

    Thiên đường đâu có thật
    Đi tìm? Đến bao lâu?
    Con đường dài vô tận
    Mọc lô xô cỏ sầu

    Trả lại nhau khoảng lặng
    Em về vùi yêu thương
    Dừng bên đồi dốc lạ
    Vẽ vào tim vô thường...

    PL 24.3.10

  7. #7
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết
    Cho dù
    tát cạn dòng sông
    Hay xuống vực thẳm
    quyết không sờn lòng
    Diêu bông ơi hỡi Diêu bông
    Chưa hái được lá
    chẳng mong quay về

    H.
    Theo tình
    chân mỏi bước lê
    Một hôm gần kề
    bóng rã hình rơi
    Diêu bông hỡi
    Diêu bông ời
    Hái trăm nghìn lá
    chơi vơi... vẫn là!

    29/03/2010
    Cây Muối

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Lặng lẽ

    Những ngày vắng
    vần thơ người treo đợi
    Chữ nghiêng về phía cửa
    dõi trông ai
    Lặng lẽ quá
    như trái sầu vừa rụng
    Và vô tâm rong ruổi mỗi gót hài

    PL 29.3.10

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lặng lẽ

    Những ngày vắng
    vần thơ người treo đợi
    Chữ nghiêng về phía cửa
    dõi trông ai
    Lặng lẽ quá
    như trái sầu vừa rụng
    Và vô tâm rong ruổi mỗi gót hài

    PL 29.3.10
    Đêm vắng trăng
    buốt lạnh hồn hoang hoải
    Ngày vắng em
    vần thơ bỏ đi hoang
    Mái tranh nghèo
    vắng tiếng lòng than thở
    Thơ bỏ đi
    để ta đợi võ vàng

    H. 30.3.10
    Nực cười không ngủ cũng mơ
    Ước gì mó được nàng thơ của mình

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết
    Đêm vắng trăng
    buốt lạnh hồn hoang hoải
    Ngày vắng em
    vần thơ bỏ đi hoang
    Mái tranh nghèo
    vắng tiếng lòng than thở
    Thơ bỏ đi
    để ta đợi võ vàng

    H. 30.3.10
    Cây vắng lá
    những cành xương run rẩy
    Ta vắng người
    khép dạ xót xa đau
    Đã vạn buồn
    thêm nỗi biệt ly nhau
    Dường hội ngộ
    đã ươm mầm chia cách...

    PL

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 61
    Bài cuối: 04-06-2010, 07:05 AM
  2. Bức tranh gây chết người
    By T.m in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 21-03-2010, 09:24 PM
  3. Vẽ tranh trên cơ thể trần của phụ nữ
    By TeacherABC in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-10-2009, 09:07 AM
  4. Bài tập tranh thơ của SW
    By SunWild in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 21-07-2009, 10:16 AM
  5. tranh thư pháp
    By T.m in forum Wallpapers - Nice Pics
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-06-2009, 11:46 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •