CHỢT THẤY MÌNH VẪN LẠ
Qua điện thoại
Khắc khoải tiếng ho em
Anh bất chợt
Bồn chồn thắc thỏm
Hội cuối tháng
Em hứa về chơi
Thấy lo lo
Thân con gái
Dặm trường khó nhọc
Tìm đơn thuốc
Định gửi sang em
Chợt thấy mình vẫn lạ..
Chỉ dám nghĩ thương em
Trăng lạnh
Khuya mềm..!
21.03.2010
Nghiêng Chiều
Nghiêng chiều ai đổ nắng
Tháng ba nóng nung người
Mong buổi chiều đi vội
Gió mát lòng thảnh thơi
Trên cành chùm hoa đỏ
Hè đến sớm bên trời
Mưa chửa về trên lối
Vĩ cầm buồn chơi vơi
Hoàng hôn tia nắng nhạt
Buông xuống ngẩn ngơ đời
Trăng khuyết treo hờ hững
Chập chờn trên cánh dơi.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
H. cảm ơn PL, Huyzozo, kehotro đã vào thăm nhà H cho nhà đỡ vắng vẻ nhé.
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Bình yên
Bình yên em nhé
Rũ bỏ lo toan
Hạnh phúc ngập tràn
Mong em gắng giữ
Những gì quá khứ
Hãy để bình yên
Bao nỗi muộn phiền
Xin là kỉ niệm
Những gì phù phiếm
Hãy để qua mau
Hạnh phúc muôn màu
Bình yên em nhé
20.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Có phải
Có phải lòng quên đóng
Nên nỗi nhớ len vào
Hôm qua còn mắc võng
Lay tim mình chênh chao
Có phải bờ nghiêng quá
Nên sóng chờ đâu đây
Xô nhớ thành cát mịn
Gom hoài vẫn lọt tay
Có phải này, phải nọ
Tìm cho mình lý do
Vẫn mông lung đến lạ
Trái tim không vết dò
Chừ hình như nỗi nhớ
Lớn dần hơn mỗi ngày
Lại lo như bong bóng
Căng lên rồi nổ ngay...
PL 22.3.10