Trang 14 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415 LastLast
Bài 131 đến 140/142

Chủ đề: Mái tranh

  1. #131
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của Cây Muối Xem bài viết
    Thời gian
    giữ lại bao nhiêu
    Lời thề
    Câu hẹn
    liêu xiêu bóng gầy
    Người đi xa tít
    tầng mây
    Kẻ ở mòn mỏi
    trùng vây... nỗi niềm!

    02/04/2010
    Cây Muối
    Nỗi nhớ
    mặn chát môi mềm
    Tàn canh
    khắc khoải
    gọi tên người về
    Thời gian đốt cháy
    câu thề
    Người đi
    đi mãi
    đam mê có còn

    H. 2.4.10
    Nực cười không ngủ cũng mơ
    Ước gì mó được nàng thơ của mình

  2. #132
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết


    Mơ gần hình bóng người thương
    Mơ bàn tay dắt con đường vào yêu
    Mơ bờ vai tựa mỗi chiều
    Mơ đôi bóng nhỏ liêu xiêu tự tình

    H. 2.4.10
    Đợi

    Đợi cầu Ô Thước bắc tìm
    Đợi Trăng vẽ một con thuyền uyên ương
    Đợi tình dẫn lối đưa hương
    Đợi anh... mở cửa thiên đường rong chơi...

    PL 3.4.10

  3. #133
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết
    Nỗi nhớ
    mặn chát môi mềm
    Tàn canh
    khắc khoải
    gọi tên người về
    Thời gian đốt cháy
    câu thề
    Người đi
    đi mãi
    đam mê có còn

    H. 2.4.10

    Chia xa
    nỗi nhớ chon von
    Rời vòng tay ấm
    nỉ non câu thề
    Đã qua
    mấy dặm sơn khê
    Mà chưa thấy nhánh
    sông quê
    hỡi thuyền!

    03/04/2010
    Cây Muối
    Người đi vào cõi xa xăm
    Gửi cây ở lại cho trăm năm gần

  4. #134
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Muộn màng

    Mưa ngoài đó không rơi vào đây nhỉ?
    Để Sài Gòn bức bối buổi tháng tư
    Thèm chút lạnh để bàn tay biết ấm
    Thương lời hứa xưa mong đợi kể từ..

    Một khoảng cách chia hai đầu hun hút
    Tháng tư về quay quắt mỗi ngày sang
    Chân theo nắng... đi tìm nơi trốn nắng
    Vẫy chuyến tàu quen, không còn chỗ... muộn màng...

    Muốn xòe tay hứng giọt mưa phía ấy
    Tưới nơi này những khô hạn mùa thiêu
    Vời vợi quá... núi non lèn thác vực
    Nhắm mắt, thành tro... nắng đốt mỗi chiều

    PL 5.4.10

  5. #135
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Vu vơ một mình

    Nick người không sáng
    Tôi ngồi trông mây
    Dường lẻ loi nắng
    Ngẩn ngơ đầu ngày

    Nhà người không tiếng
    Tôi về lang thang
    Dường hiu quạnh gió
    Tới lui khẽ khàng

    Thơ người dang dở
    Đôi vần chưa treo
    Tôi về nhặt chữ
    Nghe buồn đi theo...

    Người đi đâu thế?
    Thềm hoa nở rồi
    Tiếng chim đầu ngõ
    Gọi hoài không thôi...

    PL 5.4.10

  6. #136
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của Cây Muối Xem bài viết
    Chia xa
    nỗi nhớ chon von
    Rời vòng tay ấm
    nỉ non câu thề
    Đã qua
    mấy dặm sơn khê
    Mà chưa thấy nhánh
    sông quê
    hỡi thuyền!

    03/04/2010
    Cây Muối
    Người về
    mong thắm lại duyên
    Chia xa nhưng vẫn vẹn nguyên câu thề
    Không người
    dạ tái
    lòng tê
    Đêm đêm
    dệt một nẻo về
    đầy hoa

    H. 6.4.10
    Nực cười không ngủ cũng mơ
    Ước gì mó được nàng thơ của mình

  7. #137
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Thêm một

    Thêm một lần hò hẹn
    Là thêm một lần xa
    Thêm một lần ngang qua
    Là thêm một lần nhớ
    ……………….
    Thêm một lần bỡ ngỡ
    Về thăm lại phố xưa
    Lối cũ cỏ chen đùa
    Gót hài không còn nữa

    Thêm một lần ai hứa
    Để ngồi dệt mộng mơ
    Để mòn mỏi mong chờ
    Thêm một lần thất vọng

    Thêm một….thêm một…nữa

    H. 12.4.10
    Nực cười không ngủ cũng mơ
    Ước gì mó được nàng thơ của mình

  8. #138
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết
    Thêm một

    Thêm một lần hò hẹn
    Là thêm một lần xa
    Thêm một lần ngang qua
    Là thêm một lần nhớ
    ……………….
    Thêm một lần bỡ ngỡ
    Về thăm lại phố xưa
    Lối cũ cỏ chen đùa
    Gót hài không còn nữa

    Thêm một lần ai hứa
    Để ngồi dệt mộng mơ
    Để mòn mỏi mong chờ
    Thêm một lần thất vọng

    Thêm một….thêm một…nữa

    H. 12.4.10

    Thêm một


    Thêm một... sẽ thành đôi
    Sao thơ buồn đến thế
    Bức tranh lòng đương vẽ
    Vẫn bâng khuâng chọn màu?

    Thêm một... đợi con tàu
    Về theo đường ray cũ
    Hay khung trời lữ thứ
    Lạc lâu rồi cánh chim...

    Thêm một... thêm đi tìm
    Thiên đàng xa cửa khép
    Con đường tình vốn hẹp
    Thêm một... bỗng thành dư...

    PL 13.4.10


    p/s: Đồng cảm với H. Chúc H một ngày vui nhé.

  9. #139
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mái tranh


    Anh và Em

    Em thay đổi……
    …….đúng không anh nhỉ
    Ba năm rồi anh gặp lại em
    Cái bắt tay nghe thân thương nống ấm
    Vẫn nụ cười khóe mắt thân quen
    Chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ
    Ly caphe sóng sánh
    giọt tình rơi
    Bối rối trao em ánh nhìn vội vã
    Sóng lòng cuộn lên những suy nghĩ rối bời
    Em
    Anh
    Hai thái cực mong manh dễ vỡ
    Gặp lại nhau nghe chới với tình câm
    Nép vào nhau những cảm xúc âm thầm
    Muốn phá tung bao điều định kiến
    Thời gian như trôi đi nhanh quá
    Phút bên em anh chợt thấy trầm tư
    Em giòn tan
    hồn nhiên trong câu nói
    Và anh cười
    lặng lẽ
    trải lòng mơ

    H. 15.4.10
    Last edited by H..; 16-04-2010 at 07:58 AM.
    Nực cười không ngủ cũng mơ
    Ước gì mó được nàng thơ của mình

  10. #140
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mái tranh

    Trích dẫn Trích dẫn của H.. Xem bài viết

    Anh và Em
    ...
    Em giòn tan
    hồn nhiên trong câu nói
    Và anh cười
    lặng lẽ
    trải lòng mơ

    H. 15.4.10
    PL thích 2 câu kết này... Em hồn nhiên và anh thì nghĩ ngợi...Tác giả đã để lòng mình đọng trong câu kết... lặng lẽ, khiến người đọc có cảm giác thương cảm...
    Em hồn nhiên rồi....anh mơ...cũng muộn màng rồi tác giả nhỉ?

Trang 14 / 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 61
    Bài cuối: 04-06-2010, 07:05 AM
  2. Bức tranh gây chết người
    By T.m in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 21-03-2010, 09:24 PM
  3. Vẽ tranh trên cơ thể trần của phụ nữ
    By TeacherABC in forum Ảnh vui - Ảnh lạ
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-10-2009, 09:07 AM
  4. Bài tập tranh thơ của SW
    By SunWild in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 17
    Bài cuối: 21-07-2009, 10:16 AM
  5. tranh thư pháp
    By T.m in forum Wallpapers - Nice Pics
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-06-2009, 11:46 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •