Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Bài Thơ Khi Còn Để Chổm... góp vui cùng mọi người nhé

Threaded View

  1. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Bài Thơ Khi Còn Để Chổm... góp vui cùng mọi người nhé

    KHT có thắc mắc xin được giải đáp.

    Đây là bài thơ khi còn để chỏm. Vậy hiện nay thì...............thế nào?

    Ăn theo chú tiểu một bài cho vui.

    Quy luật muôn đời nước xuôi về chỗ trũng
    Hóa thành hơi đám mây trắng bồng bềnh
    Gió lạnh đùa hạt mưa nhỏ chông chênh
    Rơi trên lá tuột dài len vào đất

    Khi hiền hòa lúc nộ cuồng chất ngất
    Theo anh em bè bạn vượt suối sông
    Đem yêu thương để cây cỏ trổ ngồng
    Ươm mầm sống thắp niềm tin nhân loại.

    Kìa nghiêng nghiêng hoa trái
    Này mượt mát chồi non
    Đọng môi em lấp lánh nụ cười giòn
    Dệt lên cả sắc màu Yêu yêu quá!
    Last edited by kehotro; 09-03-2010 at 11:27 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •