Đầu xuân Canh Dần vừa qua Cá có nhận được một bài thơ từ phương Bắc gửi vô có ý mời họa. Biết khả năng của mình còn yếu nhưng cũng cố để viết bài họa. Do có chút khác biệt về quan điểm nên Cá chọn lối họa đối ý mặc dù trong thâm tâm không thích kiểu họa này. Xin được coi như một lá tranh góp vào để dựng lều.
Hổ lên ngôi
Vốn là chúa tể của sơn lâm
Nay lại lên ngôi được thét gầm
Đón miếng lượn lờ nơi hẻm vắng
Chờ mồi chễm chệ chốn nghiêm thâm
Vồ người tính ác chưa từ bỏ
Cuỗm lợn tật hư vẫn ngấm ngầm
Giữ thói tham lam càng dính bẫy
Có ngày róc thịt lấy cao ngâm
Viết Hoài 1/2010
Bài họa: Mãnh hổ
Sửu thoái ngôi rồi hổ giá lâm
Uy nghi tướng mạo, giọng oai gầm
Tài cao chẳng sợ phường gian xảo
Chí lớn đâu dè lũ ác thâm
Đợi vận kiên trì nanh giấu kín
Chờ cơ nhẫn nại vuốt thu ngầm
Quên mình phụng nước tâm nào kể
Dẫu thác dâng đời cao để ngâm
CC 2/2010
Tên của bài họa do cô PL gợi ý. Tks PL