Bài 1 đến 10/22

Chủ đề: Tự ngẫm

Threaded View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Tự ngẫm

    Không biết Cá động thổ làm cái lều ở đây có liều lĩnh lắm không nhưng do đi coi bói thấy bảo hôm nay tốt ngày nên cứ làm đại đi. Trước khi được phép xuống núi, cô PL yêu cầu phải làm một bài thơ tự họa nên dù có sợ cũng phải làm thôi. Tự làm thơ về mình quả là khó bởi vẫn biết rằng "Nhân vô thập toàn" nhưng mà nói xấu về mình thì không đặng. Hôm qua tình cờ có người đãi món gan cá mập nên ..... xông lên Cá ơi



    Cá Chuồn

    Một thuở tung hoành khắp biển Đông
    Còn chưa thỏa nguyện chí tang bồng
    Từng đêm quẫy nước đùa trăng bạc
    Mỗi sớm vờn mây giỡn nắng hồng
    Ưỡn ngực nghênh đầu đương ngọn sóng
    Bung mình vẫy cánh lướt tầng không
    Dầu chưa sánh nổi cùng Voi, Mập….
    Vẫn khiến bao loài ngưỡng mộ trông
    CC 2/2010

    Bài này Cá nộp trong lớp học thơ nay xin phép cô cho chuyển ra đây coi như bài tự họa
    Last edited by Cá Chuồn; 08-03-2010 at 09:16 PM.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •