Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Bài 21 đến 22/22

Chủ đề: Tự ngẫm

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Tự ngẫm

    .
    Định họa với Cá một bài mừng xuống núi mà TP bỏ lâu chữ chạy lạc hết rồi.



    Chúc Cá xuống núi gặp nhiều niềm vui nhé.

    Nửa xuân

    Nhuộm thắm vườn mơ một sắc đào
    Trời xanh én nhỏ nhẹ nhàng chao
    Muôn hoa hé nụ chờ xuân tới
    Vạn lá xòe tay đợi nắng chào
    ....
    TP
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Tự ngẫm

    ƠN THẦY
    ( Kình tặng thầy Bcdt và toàn thể ACE Cổ Mộ)
    Lớp học từ lâu đợi dáng thầy
    Ơn người trỉa hạt ướm mầm cây
    Vườn xưa “Cổ mộ” nhành giăng kín
    Đất mới “Niềm riêng” lộc nẩy đầy
    Chỉ lối hồn thơ như ngọn gió
    Soi đường nét chữ tựa làn mây
    Dày công gọt giũa mài nên ngọc
    Tỏa sáng ngôi nhà đã dựng xây
    Cá Chuồn 03/2010
    Last edited by Cá Chuồn; 13-03-2010 at 07:05 AM.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •