Chúc mừng CC xây nhà mới nhé! Hy vọng đây sẽ là nơi gặp gỡ giao lưu, thi văn xướng họa cùng bạn bè gần xa... chúc cho ngôi nhà của CC luôn ấm áp và vui vẻ.
Chúc mừng CC xây nhà mới nhé! Hy vọng đây sẽ là nơi gặp gỡ giao lưu, thi văn xướng họa cùng bạn bè gần xa... chúc cho ngôi nhà của CC luôn ấm áp và vui vẻ.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Chúc mừng chúc mừng nhà mới của Cá! Kiểu này vào nhà, anh câm như hến thôi hổng dám ngo ngoe ngọ nguậy gì hết!!!! Hi...Hi...
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Cũng định vào Chúc mừng nhà mới của anh Cá lâu rồi nhưng chưa ghép chữ được như Quái đản nên chưa Chúc mừng. Hôm nay cũng sẽ có độ nên thôi Chúc mừng trước, thơ để từ từ mần sau vậy!
Chúc anh Cá Chuồn luôn vui và có nhiều thơ hay để mọi người cùng thưởng thức.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Xin phép cô PL cho Cá mang những bài tập mà Cá thấy tự vừa ý về trang điểm cho ngôi nhà của Cá nhé
GIAO MÙA
Ngoài hiên rực rỡ sắc hoa đào
Ở cuối chân trời én lượn chao
Hạt nắng hồng tươi nghiêng dáng đợi
Vầng dương đỏ thắm vẫy tay chào
Chồi non bật khẽ lòng ngây ngất
Gió nhẹ ru hời dạ xuyến xao
Khoảng khắc giao mùa ôi diễm tuyệt
Lần theo lối nhỏ đón xuân vào
CM4Q
Bài họa: XUÂN SANG
Nhuộm sắc ban mai những cánh đào
Chân trời hửng sáng én vờn chao
Cành vươn lộc biếc làn mây đợi
Nụ tỏa hương thơm ngọn gió chào
Tìm mật đàn ong bay rộn rã
Gọi tình lũ bướm lượn xôn xao
Giao mùa phút ấy ngừng hơi thở
Rộng mở lòng ta đón tết vào
Cá chuồn
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng