hic hic, hu hu, xúc động quá. Cảm ơn các anh chị đã nhớ đến ngày sinh nhật của em. Mặc dù thời gian qua em ko vào NR thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé vô xem trộm ^^.
Mặc dù đây chỉ là 1 diễn đàn ảo, nhưng tình cảm mà mọi người dành cho nhau là rất chân thành. Thực sự mà nói thì VT bên nhà cũ và Niềm riêng là nơi mà em gửi gắm nhiều tình cảm nhiều nhất, vì thế mà em đã quyết định định cư tại đây rồi. Bi giờ anh admin có đuổi đi cũng ko đc đâu. he he.
Hôm nay lại đc chính cô giáo của mình lập topic chúc mừng sinh nhật, em vui và xúc động quá, lúc này chẳng biết nói gì. Trước hết cho em gửi lời cảm ơn từ đáy lòng đến cô giáo của em Phale, sau là cảm ơn rất nhiều anh chị mà em ko thể kể hết ở đây: She, SN, CVK, NDDY, SW, NS, NC, CC.....và còn rất nhiều người khác nữa....:
Anh chị nào vào đây rùi thì tặng em vài câu nhé.^^