Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
Em làm việc theo lý trí, hành xử với bạn bè theo trái tim..
Vẫn biết là sẽ... như chị nói... nhưng tính trời sinh mất rồi... Nên cũng không nghĩ ngợi là phải thế này hay thế kia đâu chị ạ.
Là chị nói cái lý hơn thiệt thế thôi chứ trời sinh tính rồi. Muốn thay đổi 1 xíu cho tốt hơn lên cũng khó mà thay được.
Ví dụ trái tim em rung động cho 1 kiểu man này thì dù lý trí bảo em là anh chàng kia sẽ tốt và an toàn cho em hơn chắc em cũng chẳng thể chọn người thứ 2 đúng k


Thế nên mới nói hạnh phúc hay không chủ yếu dựa vào sự may mắn ...như là định mệnh vậy...